Thứ hai, 6/5/2024
Chủ nhật, 6/1/2013, 15:05 (GMT+7)

"Bão" CAN 2013 càn quét ở Ngoại hạng Anh

MU là ông lớn hiếm hoi miễn nhiễm với giải vô địch châu Phi. 12 trong tổng số 20 đội Ngoại hạng Anh mùa này, trong đó có Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, đều mất quân cho giải đấu diễn ra từ 19/1 đến 10/2 tới.

Gervinho (tuyển thủ Bờ Biển Ngà đang khoác áo Arsenal)

Gervinho không có nhiều đóng góp cho Arsenal trong giai đoạn đầu mùa này, nhưng sự vắng mặt của tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn có thể tác động tiêu cực tới đội bóng của HLV Wenger. Một khi Arshavin ra đi (sang Reading), Walcott làm điều tương tự khi đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB đổ bể, Arsenal sẽ rất cần một dự bị như Gervinho.

Karim El Ahmadi (Marocco - Aston Villa)

Đội bóng đang vật lộn để tránh xuống hạng sau những kết quả tệ hại hồi cuối năm cũ. HLV Paul Lambert vì thế chẳng vui vẻ gì khi biết El Ahmadi được triệu tập đi dự CAN 2013 cùng tuyển Marocco. Với 11 trận đá chính, tiền vệ 27 tuổi này là một trong những mắt xích quan trọng của Aston Villa ở tuyến giữa.

John Obi Mikel (Nigeria - Chelsea)

Việc Mikel phải về làm nghĩa vụ ở CAN 2013 để lại nỗi lo lớn cho đội bóng vốn đã không mạnh trong khâu phòng ngự tuyến hai, nơi tiền vệ người Nigeria là lựa chọn chất lượng duy nhất. Dù HLV Rafa Benitez tìm ra phương án dự phòng với việc đẩy David Luiz từ hàng thủ lên, một mình Luiz vẫn là quá mỏng và Chelsea sẽ chẳng biết lấy ai để thay thế, nếu chẳng may cầu thủ Brazil này chấn thương.

Victor Moses (Nigeria - Chelsea)

Tiền đạo người Nigeria không phải là trụ cột trên hàng công Chelsea, nhưng anh vẫn có đóng góp tích cực nhất định trong vai trò một dự bị, khi đội cần cải thiện yếu tố tốc độ để tìm kiếm đột biến.

 Mahamadou Diarra (Mali - Fulham)

Tiền vệ người Mali đá chính hơn một phần ba số trận của Fulham mùa này, giúp đội bóng thành London tăng cường khả năng phòng ngự trong những trận cầu mà họ dẫn trước và cần bảo vệ thành quả. Với đội ngũ mỏng vào loại nhất nhì Ngoại hạng Anh hiện tại, HLV Martin Jol có thể phải tìm kiếm, bổ sung một tiền vệ có lối chơi tương tự trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa hiện tại.

Oussama Assaidi (Marocco - Liverpool)

Đội chủ sân Anfield sẽ không quá nhớ nhung tiền vệ người Marocco này do từ đầu mùa, anh chỉ ra sân đúng ba lần. Hơn nữa, Liverpool cũng đã kịp bổ sung Daniel Sturridge từ Chelsea để đa dạng hóa các lựa chọn trên hàng công.

Kolo & Yaya Toure (Bờ Biển Ngà - Man City)

Sự vắng mặt của Kolo Toure không ảnh hưởng nhiều tới Man City, do mùa này, cặp Kompany - Nastasic đang chơi rất ổn, trong khi Joleon Lescott luôn sẵn sàng trong vai trò dự phòng. Tuy nhiên, trường hợp của Yaya Toure khiến HLV Mancini đau đầu hơn nhiều. Trong số các tiền vệ của Man City hiện tại, không ai đủ sức thay thế cựu cầu thủ Barca trong vai trò quả đấm thép từ giữa sân.

Cheik Tiote (Nigeria - Newcastle)

Newcastle đã quen với sự vắng mặt của tiền vệ đánh chặn người Nigeria từ những lần anh dính chấn thương hoặc thẻ phạt. Nhưng trong lúc nước sôi lửa bóng và đội bóng cần anh nhất cho nỗ lực bứt khỏi nhóm nghấp nghé khu vực đèn đỏ, việc Tiote về làm nghĩa vụ ở CAN 2013 vẫn tạo cảm giác bất an cho HLV Alan Pardew và các CĐV.

Samba Diakite (Mali - QPR)

Vui mừng vì trụ cột Adel Taarabt từ chối về đá cho tuyển Marocco, nhưng HLV Harry Redknapp vẫn không khỏi âu lo khi một trụ cột khác, tiền vệ phòng ngự Samba Diakite dự CAN 2013 cùng tuyển Mali. Khoảng trống mà tiền vệ giàu sức mạnh và máu lửa nhất đội này để lại sẽ không dễ lấp đầy, trừ khi Redknapp bổ sung gấpmột cái tên có chất lượng tương tương trong tháng 1.

Emmnuel Adebayor (Togo - Tottenham)

Tiền đạo người Togo không còn ghi bàn ổn định như mùa trước, nhưng điều đó không có nghĩa là HLV Villas-Boas thoải mái khi anh này dự CAN 2013. Gánh nặng trên tuyến đầu sẽ tiếp tục dồn lên đôi vai Clint Dempsey và Jermain Defoe. Điều Tottenham cần làm là cầu nguyện để bộ đôi này không dính chấn thương trong thời gian Adebayor vắng mặt.

Modibo Maiga (Mali - West Ham)

Chủ yếu được sử dụng trong vai trò dự bị mùa này, tiền đạo người Mali vẫn đóng vai trò quan trọng nhất định trong đội hình của HLV Sam Allardyce, khi Andy Carroll vẫn dưỡng thương, còn Ricardo Vaz Te thì chỉ mới bình phục.

Arouna Kone (Bờ Biển Ngà - Wigan)

Năng lượng tràn trề, tốc độ và sự máu lửa của Kone là một điểm sáng trong lối chơi của Wigan mùa này. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà cũng chơi cặp rất ăn ý với Franco Di Santo. HLV Martinez hẳn sẽ rất nhớ học trò này khi anh về đá CAN 2013, dù đã nhanh tay mượn chân sút 18 tuổi của MU Angelo Henrique về làm dự phòng.