Theo lời anh Châu, người chứng kiến sự việc sáng 20/8, thì hai tên côn đồ chỉ khoảng 16-17 tuổi. Còn anh Thọ, sau khi được cấp cứu, thì cho rằng chúng chính là Vinh và Vương, ở thôn Phước Khánh, những kẻ từng bị anh nhắc nhở nhiều lần. Hai tên này đã quy tụ hàng chục thanh thiếu niên choai choai, lêu lổng, kết băng nhóm với cái tên Rồng Xanh. Chúng thường xuyên gây mất trật tự thôn xóm, và dù được nhắc nhở nhiều lần, vẫn không biến chuyển.
Trước khi sự việc xảy ra, anh Thọ có tham gia giải quyết việc nhóm Rồng Xanh hành hung hai người ở Phủ Hà, Phan Rang. Ngoài ra, anh cùng với Công an xã Phước Thuận đang lập hồ sơ đề nghị đưa Vinh, Vương vào trường giáo dưỡng. Đây có thể là lý do dẫn tới vụ thanh toán.
Khẳng định Vinh, Vương là nghi phạm số một của vụ án, Công an Ninh Phước tổ chức truy tìm và đã tóm được Vương. Hắn thừa nhận chỉ vì căm tức anh Thọ mà “dại dột”.
Hiện tên Vinh đang bị truy nã toàn quốc. Còn ít nhất 13 chú choai trong băng Rồng Xanh đã bị đưa ra kiểm điểm trước dân, đưa vào diện quản lý đặc biệt trong cộng đồng.
(Theo CA TP HCM)