Người gửi: Carot
Tôi nghĩ mọi người đang quá khắt khe chuyện thi hoa hậu. Đi thi hoa hậu thế giới hay trong nước thì chuyện bằng cấp chẳng có gì quan trọng cả. Nước mình quan trọng bằng cấp thì không nói làm gì, nhưng đi thi thế giới có ai cho mình lọt vào top 15, top 10, top 5 vì cô hoa hậu đó có bằng này bằng nọ đâu, cái đầu tiên để lọt vào là phải đẹp đã chứ.
Có bức ảnh nào chụp hoa hậu để mọi ngưòi chiêm ngưỡng có kèm theo cô này có bằng đại học, cô này chưa đâu. Chủ yếu cô nào đạt được hoa hậu rồi sẽ làm cho tốt vai trò của mình là được. Còn trình độ của hoa hậu đâu phải là cô có bằng hay không, mọi người không thấy trong cuộc thi hoa hậu chỉ có một phần nhỏ dành cho 5 cô đẹp nhất trả lời hay sao. Thêm vào đó đâu phải cứ có bằng đại học, bằng tiến sĩ là người ta sẽ trả lời hay đâu. Tôi nghĩ người Việt mình hay quan trọng hoá vấn đề. Ai biết đâu lỡ cô hoa hậu VN chưa tốt nghiệp năm nay đi thi sẽ thành Hoa hậu Thế giới? Đã thi hoa hậu thì phải đẹp cái đã. Không có gì nổi trội có mấy cái bằng đi nữa cũng chẳng để làm gì.
Phản hồi: Người gửi: tunganh Tôi không đồng tình với ý kiến của bạn carot. Bạn nói "đâu phải có bằng thạc sĩ tiến sĩ là giỏi...". Xin vâng, ý bạn nói cũng đúng, nhưng xin thưa với bạn đã gọi là quy định trong một cuộc thi thì bắt buộc mọi người phải tuân theo bạn à. Đâu ai dám chắc rằng đội mũ bảo hiểm thì giảm chấn thương sọ não, giảm tử vong? Nhưng đã gọi là quy định bắt buộc thì phải tuân theo thôi. Trong một cuộc thi mà nội quy, quy chế đều bị bỏ qua và không ai chấp hành hết thì bạn nghĩ nó sẽ như thế nào? Như thế vừa vi phạm quy chế vừa ko tôn trọng mọi người. Người gửi: nguyễn thị hương Tôi cũng không tán thành với ý kiến của carot cho rằng bằng cấp không quan trọng trong một cuộc thi hoa hậu. Bằng cấp là kết quả của một quá trình học tập nghiêm túc. Bằng cấp là một tiêu chí đánh giá về một con người. Chỉ cần đẹp thôi chưa đủ, quan trọng là phải có trình độ và sự hiểu biết. Và điều này liên quan đến nhận thức của một cá nhân. Đây là một cuộc thi để chọn lựa cái đẹp toàn diện về mọi mặt chứ không phải là tìm kiếm một "búp bê". Người gửi: thanh phu Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Carot. Bạn nói muốn lọt vào top này top nọ việc đầu tiên là phải đẹp thì có lẽ bạn đã quá sai lầm và đang đi ngược lại thời đại. Đối với cái đẹp hiện nay trí tuệ và cách giao tiếp có thể nói quyết định 50% danh hiệu mà một cô hoa hậu giành được. Thử hỏi bạn một cô gái đến cả việc giao tiếp thường ngày còn thuộc dạng ABC thì có xứng đáng để trở thành Hoa hậu hay không, cho dù cô đẹp đến mấy. Nếu ai cũng có suy nghĩ như bạn thì muốn chọn hoa hậu quá dễ dàng. Một cô gái hội đủ cả sắc cả tài mới khó kiếm, còn một cô mà chỉ đẹp thôi thì bạn muốn hàng trăm hay hàng ngàn đều đáp ứng được cả. Người gửi: The Vinh Nói như bạn carot thì không đúng và mắc sai lầm lớn. Vậy ngưòi ta đặt ra độ tuổi để làm gì. Đặt ra điều kiện phải chưa chồng... để làm gì. Đặt trình độ tối thiểu để làm gì. Tất cả thứ đó để cấu thành nên Hoa hậu. Nếu không có bằng tốt nghiệp thì về thi hoa khôi xóm đi. Người gửi: Thủy Nguyễn Tôi không đồng ý với bạn Carot. Trước hết Hoa hậu phải là người có bằng mới có đủ sự hiểu biết cần thiết để thể hiện cái đẹp trí tuệ và văn hoá. Hoa hậu không chỉ nói rằng đẹp về hình thể là đủ. Hơn nữa, lâu nay chúng ta hay có tác phong làm sai quy định, quy chế để rồi sửa sai, xin nhận khuyết điểm và khắc phục sửa chữa. Cứ đà suy nghĩ và cách làm tuỳ tiện như vậy đã hình thành nên một ý thức vô kỷ luật, bừa bãi, và đất nước bao giờ mới phát triển cho bằng một số nước trong khu vực (chưa dám nói đến các nước châu Âu). Tôi nghĩ, khi đã hội nhập, nhất nhất những luật lệ, quy định đặt ra phải được tuân thủ dù ở bất cứ lĩnh vực nào. Có như vậy mới tạo con người có ý thức trong lối sống kỷ cương và trật tự. Người gửi: Pisces Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn Carot. "Người ta không cần bằng mà cứ được vương miện, mình cứ bằng cấp nên cứ lẹt đẹt hoài. Thi hoa hậu cũng chỉ là một cuộc thi thôi, ai đẹp nhất thì giành chiến thắng". Bạn đẹp nhưng bạn thiếu tri thức, thiếu trí tuệ thì có xứng là hoa hậu không? Hoa hậu Venezuela đoạt được ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 không phải chỉ bởi do cô ấy đẹp mà còn do cô ấy biết ứng xử, giao tiếp tốt. Có thể cô ấy không có bằng cấp nhưng cô ấy đã có một nền tảng giáo dục tốt. Cô ấy giao tiếp tốt cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. |