![]() |
Kluivert sẽ giúp Barca vượt qua Liverpool? |
Như vậy, nếu cả bốn đội đều chỉ có thêm một điểm ở lượt trận này, bảng tử thần sẽ phải chờ đến tuần tới mới xác định được hai chiếc vé vào tứ kết.
(T: thắng; H: hòa; B: thua; BT: bàn thắng; Bt: bàn thua; Đ: điểm)
Bảng B
Đội TrậnTHBBTBtĐ
Roma | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Galatasaray | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Liverpool | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Trợ lý HLV Phil Thompson giải thích lý do toàn đội Liverpool tin rằng họ sẽ kiếm trọn 3 điểm: "Cuộc chạm trán với Barcelona lần trước là trận thua duy nhất tại châu Âu ở mùa giải này của chúng tôi, và đó cũng là trận duy nhất Barca giành thắng lợi ở vòng bảng thứ hai. Nhiều người cho rằng họ đã chơi đầy ma thuật đêm hôm đó. Nhưng nếu xem lại băng ghi hình, bạn sẽ thấy chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong suốt 70 phút đầu". Bất hạnh thay, Liverpool lại để mất quyền kiểm soát ở những phút cuối và nhận thất bại 1-3. Điều đó có nghĩa là, Liverpool cũng có thể nhận thêm một kết quả cay đắng vào đêm nay, vì chẳng có gì đảm bảo họ sẽ chơi tập trung được trong suốt 90 phút.
Còn tiền vệ Hamann thì lập luận rằng, Liverpool thua ở lượt đi vì vung sức để dồn ép đối thủ trong mấy chục phút đầu, nhưng bất thành. Và ở cuối trận không thể "đỡ" kịp các đòn phản công của Barca vì đã thấm mệt. Nhưng đó là bài học mà Liverpool đã cố gắng thuộc và hiểu trong ít tháng qua. Và theo lời của chính Hamann, Liverpool sẽ hạ đội bóng xứ Catalan theo cách này. Nghĩa là các nhà đương kim vô địch Cup UEFA sẽ không tấn công ngay từ khi nhập cuộc. Thay vào đó, họ sẽ chơi chắc chắn ở nửa sân mình, và đợi chờ những cơ hội phản công. Tuy nhiên, lối chơi này của Liverpool chưa chắc đã có hiệu quả, bởi thiếu mất tiền đạo tốc độ Owen (bị chấn thương). Rất may cho họ, tiền vệ Steven Gerrard đã kịp bình phục sau bốn tuần dưỡng thương.
Nếu Liverpool quyết giành thắng lợi để làm sống lại hy vọng đi tiếp vòng sau, thì Barcelona cũng "hăng máu" không kém. Barca đã gặp quá nhiều vấn đề trên tất cả các mặt trận trong thời gian qua. Những màn trình diễn nghèo nàn liên tiếp của đội quân HLV Rexach khiến người ta có cảm giác, ở mùa giải này họ chỉ đủ sức ghi bàn vào lưới các đội tý hon như Malaga, còn gần như bất lực trước các đội mạnh (thậm chí là cả trước các CLB thường thường bậc trung). HLV Rexach chắc cũng đã hối thúc các học trò tập luyện, và thấm nhuần một số "chiêu độc" trước cuộc chạm trán này. Bởi nếu lại thua, Rexach chỉ còn nước nộp đơn xin từ chức. Vì có cố gắng tại vị trong tình thế đó, ông cũng chẳng được các fan để cho yên thân.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Barca (4-4-2): thủ môn 1-Roberto Bonano; hậu vệ 24-Carles Puyol, 3-Frank de Boer, 17-Philippe Christanval, 23-Francesco Coco; tiền vệ 6-Xavi, 8-Philip Cocu, 21-Luis Enrique, 10-Rivaldo; tiền đạo 7-Javier Saviola, 9-Patrick Kluivert.
Liverpool (4-4-2): thủ môn 12-Jerzy Dudek; hậu vệ 2-Stephane Henchoz, 3-Abel Xavier, 4-Sami Hyypia, 23-Jamie Carragher; tiền vệ 18-John Arne Riise, 16-Dietmar Hamann, 13-Danny Murphy, 7-Vladimir Smicer; tiền đạo 8-Emile Heskey, 37-Jari Litmanen.
Cũng trong đêm nay, Roma sẽ nghênh đón đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ - Galatasaray. Các nhà đương kim vô địch Italy đang rất hưng phấn sau đại thắng 5-1 trước đối thủ cùng thành phố là Lazio cách đây ba ngày. Roma còn đang đứng trước cơ hội giành vé đầu tiên vào tứ kết ở bảng này nếu kiếm trọn 3 điểm đêm nay, bất luận kết quả lượt cuối. Do vậy, rất có thể, họ sẽ dốc toàn lực để buộc Galatasaray phải rời thủ đô Italy trắng tay. Ở lượt trận trước, cũng tại sân Olimpico, gã khổng lồ Barca đã gục ngã với tỷ số 0-3. Còn nếu chỉ kiếm được 1 điểm ở trận này, cộng với việc Liverpool hạ Barcelona, Roma sẽ phải khăn gói đến nước Anh để quyết đấu với Liverpool ở ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng thứ hai. Roma chẳng muốn rơi vào tình thế này. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì cũng không có gì bất ngờ, bởi ở vòng bảng thứ hai, Galatasaray (4 điểm) chưa thua trận nào trên sân đối phương (hòa Barcelona 2-2, Liverpool 0-0). Ban huấn luyện của đội bóng này còn bình thản nói rằng họ là Gala chứ không phải Lazio. Nhiều khả năng, đội bóng của thành phố Istanbul sẽ tử thủ ở cuộc tỷ thí này để cốt sao có được tối thiểu 1 điểm. Và sau đó họ sẽ tung mọi sở trường lẫn sở đoản ở lượt cuối, khi tiếp Barcelona, để giành một suất ở tứ kết.
Đội hình xuất phát dự kiến:
Roma (3-5-2): thủ môn 1-Francesco Antonioli; hậu vệ 14-Christian Panucci, 15-Jonathan Zebina, 19-Walter Samuel; tiền vệ 2-Cafu, 11-Emerson, 5- Francisco Lima, 17-Damiano Tommasi, 32 Vincent Candela; tiền đạo 10 Francesco Totti, 9-Vincenzo Montella.
Galatasaray (4-4-2): thủ môn 1-Faryd Mondragon; hậu vệ 3-Bulent Korkmaz, 5-Emre Asik, 14-Gustavo Victoria, 15-Sebastien Perez; tiền vệ 23-Andres Fleurquin, 67-Ergun Penbe, 11-Hasan Sas, 18-Berkant Goktan; tiền đạo 6-Arif Erdem, 9-Umit Karan.
Xuân Toản