From: Nhân
Sent: Wednesday, April 15, 2009 3:29 PM
Vợ chồng tôi có một người bạn, chính xác anh ta là bạn học cùng trường với vợ chồng tôi khi chúng tôi du học ở nước ngoài. Anh ta hơn chồng tôi 3 tuổi. Anh ta học rất giỏi và vì thế chồng tôi có vẻ ngưỡng mộ anh ta và cũng thường tâm sự với anh ta cả chuyện học hành lẫn gia đình.
Về phía tôi, tôi cũng ít tiếp xúc, nhưng trong số lần tiếp xúc ít ỏi tôi nhận thấy anh ta là một người ích kỷ, độc đoán, gia trưởng, và rất đàn bà. Có lần đến nhà tôi ăn cơm, nhưng anh ta hầu như chẳng ăn được gì và suốt bữa chỉ nói xấu một người bạn gái (ở nhờ nhà anh ta lúc mới từ Việt Nam sang) và tỏ ra vô cùng bức xúc và tức giận chỉ vì cô bạn này ăn xong mà không rửa bát ngay. Thực tình tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện đó vì tôi nghĩ nó quá vớ vẩn và đàn bà.
Nhưng mọi việc không dừng ở đó. Gần đây tôi vô tình đọc được nội dung chat giữa chồng tôi và anh ta (do chúng tôi dùng chung máy tính) và rất bất ngờ khi thấy anh ta dạy chồng tôi cách phải đối phó với tôi như thế nào. Chả là dạo này giữa hai vợ chồng tôi cũng có một vài điểm bất đồng nho nhỏ về cách quản lý chi tiêu và một số vấn đề khác nữa và chồng tôi đã đem chuyện này kể với anh ta.
Các bạn biết không, anh ta đưa ra những lời khuyên rất vô đạo đức xúi giục chồng tôi làm những điều mà bất cứ một bà vợ nào cũng phải tức giận: nào là làm bất cứ việc gì cũng không được bàn với vợ, chi tiêu gì cũng không cần thống nhất bàn bạc, đưa cho vợ đồng nào thì biết đồng đó cấm có hỏi, đối xử với vợ phải theo kiểu đàn áp.
Anh ta tỏ ra rất tự hào là hiện nay anh ta làm gì, ở chức vụ gì, lương bao nhiêu vợ hoàn toàn không hay biết. Thậm chí anh ta viện trợ cho người nhà vài trăm triệu cũng không hỏi vợ một câu. Cuối tuần mà anh ta không nói về ông bà ngoại thì cũng đừng có ho he.
Rất nhiều, tôi không thể nhớ hết được, nhưng đại loại là vợ không có quyền được biết về tất cả những gì chồng làm và chỉ có nghĩa vụ tuân lệnh và nhận sự bố thí từ anh ta cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Và điều nguy hại là chồng tôi có vẻ tâm đắc và bảo thế thì phải học anh ta vài chiêu.
Thực tình thì từ lâu tôi cũng đã biết trong cuộc sống gia đình, anh ta không có hạnh phúc. Bằng chứng là khi đi du học mọi người thường đưa theo vợ và con đi cùng, nhưng anh ta thì không. Tiền học bổng, ngoài chi tiêu dư dả, anh ta đi du lịch khắp nơi và hưởng thụ, thậm chí ngày anh ta về nước cũng là hôm vợ anh ta sinh con. Nhưng thay vì về ngay để được thấy con, anh ta còn chơi bời chán chê ờ Sài Gòn rồi mới ra Hà Nội. Anh ta luôn chê bai và nói xấu vợ là vô tâm, là thế nọ là thế kia với mọi người và cũng có ý định bỏ vợ khi mới từ nước ngoài về.
Ban đầu khi đọc được những lời xúi giục vô đạo đức của anh ta, tôi tức lắm, nhưng ngồi nghĩ lại tôi thấy anh ta cũng đáng thương thật. Anh ta đã thất bại thảm hại trong hôn nhân. Nhân cách lẫn tài năng của anh ta cũng không làm cho vợ anh ta khâm phục, khẩu phục để có thể đồng thuận với anh ta trong mọi công việc, vì thế mà anh ta phải giấu giếm vợ mọi thứ.
Tôi nghĩ đàn ông có hai dạng người đáng nể: hoặc là đủ bản lĩnh để nói thẳng với vợ những điều mình làm, cả những việc vợ có thể không đồng ý hoặc là có đủ nhân cách và ứng xử đúng mực khiến vợ phải tâm phục khẩu phục mà đồng thuận mọi chuyện.
Đằng này anh ta dương dương tự đắc là thống lĩnh gia đình, đàn áp vợ nhưng làm cái gì cũng giấu giếm. Mà tôi cũng đang có ý nghĩ chưa chắc vợ anh ta đã chịu, biết đâu chị ta cũng đang rất tâm đắc với ý nghĩ, với một ông chồng tồi như anh ta thì mình cũng phải có những bí quyết của mình. Quả quýt dày có móng tay nhọn mà. Biết đâu bề ngoài tỏ ra chịu đựng nhưng chị ta cũng đang sống cho bản thân chị ta và những người thân. Biết đâu anh ta tự đắc giúp người thân cả trăm triệu mà vợ không biết, không làm gì được thì chị ta cũng có những hoạt động tương tự mà chồng cũng chẳng biết gì. Mà anh ta có 2 có hai cô con gái cơ đấy.
Chồng tôi là người cũng dễ bị xúi giục nên tôi thấy hơi lo. Tôi đang nghĩ sẽ phải hành xử với anh ta như thế nào và ngăn chặn việc anh ta cứ bơm vào đầu chồng tôi toàn những ý đồ xấu xa, nhằm phá vỡ gia đình tôi. Thỉnh thoảng anh ta cũng hỏi thăm tôi và lúc nào cũng tỏ ra đàn anh, khuyên bảo này nọ, rất đạo đức giả.
Bạn đọc có nhiều cao kiến, hãy cho tôi vài lời khuyên để ứng xử vừa có văn hóa lại dạy cho anh ta một bài học về nhân cách đàn ông.
Cảm ơn các bạn nhiều
Nhân
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).