From: Bui Nhan
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, September 07, 2006 10:15 AM
Subject: chia se
Chào bạn!
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy thông cảm với bạn vô cùng và trách người bạn trai của bạn vì đã không tìm hiểu kỹ mà đã vội vàng chia tay với bạn. Nhưng điều đó cũng nói nên rằng bạn trai của bạn không yêu bạn thực sự. Bởi vì tôi cũng trong hoàn cảnh như bạn, nhưng những người con trai tôi gặp thì họ hoàn toàn không như vậy.
Có ít nhất hai người con trai nói với tôi rằng muốn làm bờ vai cho tôi có thể dựa khi họ biết tin tôi như vậy. Như vậy thì bạn phải xem xét lại tình cảm của bạn trai bạn đối với bạn vì nếu bạn trai yêu bạn thật lòng thì bạn trai bạn chắc hẳn đã bỏ thời gian ra để tìm hiểu và thấy rằng hiện tại người ta đã nghiên cứu ra văcxin để tiêm cho em bé.
Nếu người mẹ bị mắc viêm gan B thì khi em bé ra đời trong vòng hai tiếng đồng hồ sẽ được tiêm văcxin và tỷ lệ an toàn cho em bé là 99,9%. Người Việt Nam có tỷ lệ mắc viêm gan B rất cao, trong 20 người thì có 8 người bị nhiễm, đó là con số thống kê. Thông thường người Việt Nam không có thói quen đi khám bệnh định kỳ, số người biết mình bị bệnh là rất ít, nên con số thực tế sẽ không biết là cao đến đâu. Tôi thấy như bạn phát hiện ra sớm đó cũng là điều may mắn để biết mà phòng tránh cho con và cho chồng và người thân.
Bạn hãy tự tin lên để sống cho thật vui vẻ, bạn không phải quá đau khổ vì anh ta đã bỏ bạn mà bạn phải cảm thấy may mắn vì đã không lấy con người đó làm chồng. Trong cuộc sống bạn thấy đấy có bao nhiêu bệnh tật mà bệnh nào cũng đều nguy hiểm cả, có ai đảm bảo trong cuộc sống mai sau nếu bạn lấy anh ấy mà không mắc bệnh gì. Lúc đấy anh ấy không quan tâm đến bạn, bỏ mặc bạn thì bạn còn đau khổ hơn nhiều.
Tôi đang nghĩ khi bỏ bạn anh ấy có đảm bảo rằng người sau này gặp và yêu không bị bệnh như bạn không, hay sẽ gặp những bệnh khác còn nguy hiểm hơn bệnh này nhiều mà anh ấy không biết. Điều đó hoàn toàn không thể nói trước.
Cho nên bạn ạ, bạn hãy vui vẻ lên mà sống nhé, hãy yêu đời và tự tin lên vì cuộc sống này còn rất nhiều người tốt. Còn về người bạn trai đã bỏ bạn thì tôi nghĩ rằng bạn phải cảm ơn số phận vì đã giúp bạn sớm nhận ra anh ta có phải là người bạn đời tri kỷ của bạn để cùng bạn vượt qua, chia sẻ mọi khó khăn trở ngại đến với bạn hay không.
Bạn ạ, cuộc sống mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Hãy tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ trong thế giới xung quanh mình, bạn hãy sống thật thoải mái rồi cuộc sống sẽ đem lại cho bạn thật nhiều thật nhiều niềm vui. Không nên để bản thân mình bị phụ thuộc vào bất kỳ một ai hay một điều gì cả.
Một lần nữa tôi muốn gửi tới bạn lời chia sẻ chân thành của tôi và mong bạn sẽ gặp được người bạn đời yêu bạn chân thành. Mong bạn gặp nhiều may mắn.
Good luck!