Tôi 27 tuổi, yêu bạn trai được khoảng 6 năm, cả hai hay khắc khẩu. Giờ tôi lỡ mang thai được gần 7 tuần. Hai bên gia đình chưa biết chuyện này. Bạn trai tôi hiện chưa sẵn sàng để cưới, bảo tôi bỏ thai vì anh muốn lo cho sự nghiệp trước. Tuy nhiên, nếu tôi giữ lại đứa bé thì anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi.
Thực lòng tôi rất muốn giữ lại và định sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi có công ty nhỏ, thu nhập hàng tháng khoảng 20-30 triệu, có thể lo được cho cuộc sống của hai mẹ con. Nhưng tôi cũng thấy sợ nhiều thứ: sợ dư luận, sợ cuộc sống này... Nếu làm căng lên, ép bạn trai cưới, tôi lo hôn nhân sẽ không bền vững, hạnh phúc. Hơn nữa, anh lại khá đào hoa, lăng nhăng, điều này tôi vẫn biết. Tôi cũng biết anh rất thương tôi, nhiều lúc tôi cư xử quá đáng nhưng anh đều bỏ qua, có lẽ cũng chỉ anh mới chịu được những điểm xấu đó của tôi. Còn nếu tôi bỏ thai, e là tình cảm của cả hai cũng sẽ kết thúc. Tôi thấy tiếc 6 năm yêu và ngại khi phải bắt đầu yêu một người khác. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hậu
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.