From: Nguyen Thuy Tien
Sent: Monday, July 09, 2007 1:17 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gop y voi Uyen
Thân gửi Uyên,
Tình cờ đọc trang tâm sự của bạn trên báo, mình cũng muốn góp vài ý với bạn đây.
Tuổi của bạn là 25, nhưng tình yêu của bạn chỉ mới được khoảng 1 năm thì tôi e rằng chưa đủ thời gian để tình yêu ấy chín và bền vững dù bạn xác định đây là tình yêu nghiêm túc.
Có lẽ bắt đầu từ môi trường làm việc phải giao tiếp tại một cơ quan thương mại. Bạn làm tôi nhớ lại chuyện của mình cách đây hơn 10 năm, lúc ấy tôi cũng gặp vài trường hợp như vậy và lúc đó tôi cũng quen bạn trai được khoảng 1 năm thôi. Nhưng khác bạn ở chỗ tôi chưa xác định với anh tôi sẽ tính chuyện nghiêm túc mặt dù anh rất muốn, có nghĩa rằng lúc ấy tôi vẫn cho mình “cù cưa” thêm thời gian để mình suy nghĩ cẩn trọng và lựa chọn nên tôi cho mình cái quyền nói chuyện theo đúng cảm xúc của mình với những đối tượng đó.
Nhưng một thời gian ngắn sau, khi chúng tôi xác định chuyện nghiêm túc, tôi cũng đã thay đổi cách cư xử. Có lần bạn trai tôi đến chơi nhà tôi, một anh bạn khác gọi điện tới nói chuyện dây dưa (cũng nói thêm là anh này là một trong những khách hàng tiềm năng mà tôi đang phụ trách chào hàng), tôi đã nhẹ nhàng cắt đuôi bằng cách xa gần bảo là hôm nay rất lu bu công việc dọn dẹp nhà cửa.
Người bạn ấy hỏi tiếp rằng dọn dẹp để làm gì, tôi nói để chuẩn bị đám hỏi tôi đấy mà. Thế là người bạn ấy rút lui, nhưng sau đó tôi vẫn có hợp đồng mua hàng đấy nha bạn. Sau sự việc ấy, bạn trai tôi (là chồng tôi bây giờ) tin yêu tôi hơn. Trong công việc, tôi lại càng gia tăng uy tín bởi các đối tác hiểu được tôi là người nghiêm túc và trung thực. Khi bán hàng tôi là người đáng tin cậy thì họ mới tin tưởng mình mà mua hàng chứ không phải vì thích mình mà mua hàng đâu bạn.
Đôi khi biết mình có gia đình rồi, nhưng vẫn có người gọi tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Nhưng qua cách nói chuyện của mình, mình sẽ lồng vào đó hay nhắc xa gần về chồng, về con cái (trường hợp của bạn là bạn trai)… Câu chuyện mà bạn đang nói sẽ trở về chuyện tâm sự tri kỷ và thân mật đơn thuần giữa 2 người bạn thân, thế thôi. Và câu chuyện đó nếu bức xúc thì cũng tâm sự lâu lâu một lần chứ không thể có mật độ dày đặc như bạn kể.
Tôi không cho là những người bạn ấy (nếu là đối tác làm ăn, hay là bạn tri kỷ thật sự) sẽ nghỉ chơi mình vì lý do mình đã có người yêu đâu bạn. Tôi nghĩ với cách cư xử của bạn, bạn trai bạn không ghen mới là chuyện lạ. Điều nghiêm trọng là bạn đã làm mất niềm tin nơi anh ấy. Có vẻ như bạn đang muốn “đong đưa” để thêm những cuộc phiêu lưu mới chứ chưa có gì là nghiêm túc. Tôi nói vậy nếu có “trúng tim đen” hay lỡ xúc phạm thì bạn hãy bỏ qua cho nhé! (Vì tôi chỉ muốn góp ý).
Ý tôi là, một người trung thực và thẳng ngay, khi trong tâm họ muốn gì, sẽ có cách ứng xử khôn ngoan trong câu nói và cả cách nói cho vẹn cả đôi bề. Lúc đó ai có thể ghen với bạn được nhỉ?