Bạn trai không nhận con, chúng tôi đã chia tay. Tôi vẫn giữ thai vì nghĩ bản thân lớn tuổi, chưa có con lần nào, lúc trước đi khám phụ khoa được chẩn đoán khó có con. Nguyên nhân quan trọng nữa là tôi thấy tội và thương con khi cha nó không nhìn nhận, tôi càng muốn giữ con lại để bao bọc và yêu thương nhiều hơn.
Tôi cũng lo sợ có vấn đề trong thời gian đầu thai kỳ (4-6 tuần), lúc đó không biết có thai nên tôi sử dụng thuốc mà trên bao bì ghi là không nên dùng cho phụ nữ có thai, cũng như tôi chụp sensor quanh chóp răng. Tôi hỏi bác sĩ ở phòng mạch kê thuốc, họ nói không sao.
Ba mẹ tôi chưa biết chuyện, gia đình gia giáo, sợ hàng xóm dị nghị, chuyện này đối với gia đình tôi sẽ là cú sốc lớn. Mối quan hệ của tôi với bạn trai trước đây gia đình đã cấm cản. Ba mẹ từng nói chấp nhận việc tôi tự có con (không biết mặt cha) hơn là có con với bạn trai này.
Tôi phải nói với ba mẹ chuyện đứa con này như thế nào. Nói ra sự thật thì tôi không làm được vì chắc chắn ba mẹ sẽ tìm gặp anh rồi lại xảy ra chuyện không hay. Tôi cũng dứt khoát với anh rồi, không muốn có gì liên quan nữa, con sau này cũng không biết mặt cha. Mong mọi người cho lời khuyên.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc