From: thuy trang
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, June 17, 2006 3:16 PM
Subject: Tam su cung ban Trang
Chào bạn!
Mình đã rất cảm động khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Mình rất muốn chia sẻ những nỗi đau và mất mát của bạn! Mình cũng tên Trang và cũng đang là thư kí cho một công ty giống bạn. Trước hết mình rất khâm phục ý chí vươn lên trong cuộc sống và nghị lực của bạn. Mặc dù rất khó khăn nhưng bạn đã rất cố gắng trong học tập, công việc và quả thật bạn rất giàu nghị lực khi đã vượt qua cái "tai nạn" quái ác kia!
Trang à, bạn cũng rất hạnh phúc đó biết không! Vì bạn đã có được tình yêu thật mãnh liệt và rất chân thành của người yêu. Tình yêu của bạn cũng nhiều chông gai, nhưng cũng rất đẹp. Mình thấy người yêu của bạn rất yêu bạn vì nếu không anh ấy chẳng phải mất nhiều thời gian đi tìm bạn. Và với một người thành đạt như anh ấy cũng thật dễ dàng để tìm một cô gái khác hơn bạn về mọi mặt đúng không?
Vì thế mình nghĩ rằng bạn nên nói hết tất cả mọi chuyện với anh ấy. Mình biết điều đó là rất khó nhưng Trang hãy cố lên nha! Bạn và anh ấy chưa bao giờ lừa dối nhau bất cứ chuyện gì mà, mình tin một người như anh ấy sẽ hiểu được mọi chuyện đã xảy ra với bạn chỉ là "tai nạn" mà thôi! Nếu anh ấy thật sự yêu bạn, muốn sống bên bạn suốt đời thì những chuyện đó đâu có ý nghĩa gì phải không? Chỉ cần hai người hiểu nhau và yêu nhau thế là đủ lắm rồi!
Mình nghĩ rằng nếu Trang không tâm sự cùng anh ấy, rồi đến một ngày nào đó bỗng anh ấy biết chuyện thì hậu quả còn tệ hại hơn. Vì anh ấy sẽ cho rằng bạn đã lừa dối anh ấy trong một thời gian dài! Trang nên tâm sự thật lòng với anh ấy để anh ấy nhận thấy rằng bạn cũng rất yêu anh ấy, rất chân thành với anh ấy muốn sống bên bạn, mong được thông cảm, chia sẻ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để vượt qua những nỗi đau mà bạn đã phải chịu trong những ngày qua!
Sự thật tuy là rất cay đắng đối với anh ấy, nhưng mình nghĩ chẳng thà anh ấy được biết từ chính bạn để suy nghĩ và quyết định thì hay hơn là khi anh ấy nghe từ người khác! Hãy tin vào người mình yêu Trang à, Trang hãy cố lên nha! Nếu anh ấy biết sự thật và quyết định không đến với bạn thì một người như thế cũng chẳng có gì đáng tiếc cả!
Cố lên Trang nha!