Từ: Viet Hang
Đã gửi: 05 Tháng Mười Hai 2011 11:49 SA
Gửi Cúc!
Nếu bạn yêu anh ấy thì hãy chấp nhận con riêng của chồng. Không phải người đàn ông nào cũng vậy, khi đã ly dị rồi cứ có cơ hội là quay lại với vợ cũ, bởi vì trên thế gian này còn có rất nhiều người đàn ông tốt, rất trọng sĩ diện, rất có bản lĩnh. Khi vợ đã ngoại tình chạy theo người đàn ông khác và khi đã chán chê rồi quay lại xin lỗi vì những sai lầm trước, dù cho thế nào đi nữa thì người đàn ông đó cũng không chấp nhận.
Tôi xin kể lại câu chuyện hiện tại của tôi để bạn biết rằng không phải đàn ông nào cũng giống nhau. Chồng sắp cưới của tôi anh ấy đã ly dị vợ mười mấy năm rồi, và vợ anh đang nuôi hai đứa con. Anh và vợ cưới nhau được 5 năm thì chia tay, lúc ly dị 2 người vẫn còn yêu nhau nhưng vì mâu thuẫn gia đình 2 bên không thể giải quyết được nên họ đành chia tay.
Hai năm sau thì vợ anh lấy chồng khác và có con nhưng anh vẫn sống và không nghĩ đến việc tái hôn, đến nay được 15 năm. Trong thời gian đó anh chưa nghĩ sẽ cưới vợ, đến khi anh gặp và yêu tôi anh mới có suy nghĩ tái hôn.
Lúc này công việc làm ăn của anh gặp thất bại, anh không còn gì ngoài hai bàn tay trắng, tôi vẫn chấp nhận lấy anh, vì tôi biết anh rất trọng tình cảm và có bản lĩnh. Trước khi anh ngỏ lời với tôi thì vợ cũ anh cũng chia tay người chồng sau và chị đề nghị quay lại sống với anh, hai con anh cũng muốn hàn gắn cho bố mẹ, nhưng anh từ chối thẳng.
Biết rằng nếu quay lại với cô ấy anh sẽ có tất cả hơn là lấy tôi, nhưng vì tự ái, anh thà sống cuộc sống nghèo khổ chứ không chịu quay về với vợ cũ. Tôi biết hai người thỉnh thoảng vẫn có liên lạc với nhau về vấn đề nuôi dạy con cái, và điều này anh có cho tôi biết, tôi yêu và tin tưởng anh.
Còn rất nhiều người tốt trong xã hội này, và bạn Cúc nên suy nghĩ lại, nếu bạn chấp nhận con riêng của chồng đó là việc làm cao cả, anh ấy cũng sẽ yêu thương và cảm kích bạn. Biết đâu con riêng của chồng cũng sẽ yêu thương và xem bạn như là mẹ ruột thì sao.
Vài lời gửi đến bạn, mong bạn có suy nghĩ, đừng để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay, sau này có hối tiếc thì cũng muộn.