Tôi 23 tuổi, bạn trai 24, mới quen nhau vài tháng. Tôi là người thích trước, chủ động tỏ tình đến lần thứ 3 thì được. Bạn trai rất có trách nhiệm, luôn cố gắng trong công việc, đối xử với mọi người cực tốt. Những tính cách đó làm tôi ngưỡng mộ. Lúc còn theo đuổi, tôi biết anh từng có mối tình đầu sâu nặng. Anh lấy lý do đang phải đầu tư cho sự nghiệp và chưa chắc chắn với cảm giác của mình nên từ chối tôi. Nhưng rồi hai đứa vẫn tiếp tục thân thiết. Sau này khi tôi nói nếu vẫn không được, tôi sẽ buông bỏ thật sự, anh mới đồng ý. Nhưng sau này tôi mới biết còn có một lý do khác là anh vẫn hay nghĩ về mối tình cũ, cảm thấy mắc nợ người đó.
Chị ấy là hàng xóm từ nhỏ, học cùng anh cấp 2 và 3, lên đại học thì quen nhau. Gia đình anh ngăn cấm, đòi từ mặt anh nếu quen chị, vì ba chị bài bạc, vào tù ra tội nhiều lần. Lúc đó, anh còn là sinh viên, chưa có gì trong tay, không dám hứa chắc với chị sau này sẽ có thành tựu, có tiếng nói để thuyết phục ba mẹ. Ba mẹ anh rất nghiêm và cả dòng họ gia giáo ấy không chấp nhận chị. Sau khi chia tay, chị ấy đã thay đổi rất nhiều, gần như thành một con người khác. Anh cảm thấy rất có lỗi với chị, thấy mình đã làm khổ một người mà mình rất yêu chỉ vì chưa đủ sức bảo vệ. Thỉnh thoảng (chỉ vài ba lần) anh chị nhắn tin hỏi nhau vài câu nhưng tuyệt đối không hẹn gặp mặt. Lúc chia tay, chị ấy đã nói: "Nếu đến 30 tuổi mà cả hai vẫn chưa lập gia đình và còn hướng về nhau, lúc đó sẽ nghĩ đến việc quay lại".
Thật sự khi nghe câu chuyện này, tôi thấy thương cho hai người. Chị không làm gì sai, anh thì vì cảm giác mình đã làm tổn thương một người nên có khúc mắc trong lòng. Đến giờ quen tôi nhưng anh vẫn còn chút gì đó ngần ngại, chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.
Tôi chia sẻ không phải xin ý kiến làm sao để bạn trai yêu mình và quên người cũ, mà chỉ muốn hỏi có cách nào có thể giúp anh không còn cảm giác đó, không tự đặt áp lực lên bản thân. Công việc của anh đã rất áp lực rồi, thêm suy nghĩ chuyện tình cảm cũ thì rất mệt. Về phần mình, tôi đã quyết định sẽ dừng lại. Anh ấy không thật sự toàn ý với tôi. Tôi có lòng tự trọng cao và đã hạ nó xuống để theo đuổi anh, nhưng kết quả vẫn không được như ý thì tôi rút lui chứ không dây dưa thêm nữa. Cảm ơn mọi người.
Thanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.