From: T.C.P
Sent: Thursday, March 27, 2008 5:16 PM
Subject: Goi Hang,Muc ban trai toi lien tuc dang muc tim ban gai
Chào Hằng,
Trời ơi, không ngờ mỗi người một nơi mà có cùng cảnh ngộ giống nhau như thế. Đàn ông như thế thì có lẽ họ bị bệnh hoạn thật rồi. Mình kể chuyên của mình cho Hằng nghe nhé.
Mình quen một người đàn ông nước ngoài tới hôm nay đã được 8 tháng. Và mình cũng gặp tình trạng giống như của Hằng. Khoảng 5 tháng đầu mình quen nhau thì mình chẳng hề nghi ngờ gì cả vì hầu hết thời gian anh ta dành cho mình. Nhưng tình cờ mình đã phát hiện ra anh ta dắt gái về nhà trong những đêm mình đi công tác và không gặp nhau (tụi mình không sống chung với nhau).
Khi mình tới nhà anh ta thì thấy trong nhà ngay tủ đầu giường có bao cao su và có hai cái khăn tắm trong phòng tắm. Mình tra hỏi và anh ta thừa nhận. Trời ơi bạn biết mình sụp đỗ thế nào không? Mình chửi hắn không còn gì cả và đòi chấm dứt mối quan hệ với hắn ta, nhưng hắn nài nỉ van xin mình, nói rằng đó chỉ là những mối quan hệ trước khi hắn quen mình và sau khi hắn ly dị vợ hắn (2006).
Hắn cần có thời gian và hắn hỏi mình là có nên đi bác sĩ tâm lý không. Hắn cần thời gian để bỏ nó. Nhưng mà ngựa quen đường cũ bạn ơi. Sau gần cả tháng trời rồi mình có lẽ hắn đã bỏ thói quen đó, nhưng không đơn giản đâu. Hắn đi với mình nhưng lại nhắn tin cho 6 cô gái khác (dĩ nhiên là hắn giấu diếm nhưng mình tình cờ kiểm tra máy khi hắn không để ý) và những người đó cũng nhắn tin với lời lẽ dâm tục và thô bỉ.
Rồi hắn nghĩ ra cách để lừa mình như lâu lâu, tháng vài tháng gì đó hắn nói đi công tác, nhưng mà là con gái thì bao giờ cũng có linh cảm và muốn tìm cho ra sự thật thì rất dễ dàng nhận ra thôi. Rồi hắn không dám dắt về nhà ban đêm nữa, nhưng hắn lại dắt vào buổi chiều hay 7-8h tối gì đó lúc mình đi học thêm. Sau đó lại làm như không có gì xảy ra.
Hắn có hơn 20 người mà tất cả bọn họ đều là gái trên mạng, hoặc là những người phụ nữ đã ly dị chồng hoặc có chồng, nhưng cần nhu cầu và tất cả đều quen qua mạng. Họ tới nhà hắn rất nhiều lần và hắn không bao giờ phải trả đồng nào cả. Mình chợt nghĩ tại sao con gái bây giờ lại dễ dãi và buôn thả như thế? Sao mà họ rảnh thế? Người ta không dành cho mình bất cứ thứ gì sao lại phải lên giường với họ. Đó chỉ có loại gái không ra gì thôi!
Thật ra đàn ông thì họ có mất gì? Mình đã gọi thẳng và nói họ là nếu có đi thì nhớ mà đòi tiền chứ sao lại để mất giá như vậy và thật sự mình đã khinh thường họ. Họ có lẽ đã xem phim nhiều và mơ rằng mình sẽ gặp hoàng tử như trong phim, hy vọng rằng sau một hai lần gặp nhau rồi người đàn ông đó sẽ cưới mình. Không có chuyện đó đâu.
Nói thật lòng người nước ngoài hay trong nước thì cũng thế thôi, khi đã yêu ai thì cũng so sánh cả. Và họ cũng đủ tỉnh táo để nhận ra người nào tốt người nào xấu. Nhưng đời làm gì có chuyện thiếu công bằng thế, muốn chơi thì không có người yêu còn có người yêu thì quên chuyện chơi bời như thế đi. Người bình thường không ai chấp nhận người yêu mình thế bao giờ.
Nếu như mình mà giống những người đó thật thì cũng chỉ trò chơi cho họ thôi. Nhưng mình lại khác mình có tri thức, có nhan sắc, biết cư xử, hắn hãnh diện khoe với bạn bè hắn mình là bạn gái hắn, hắn vui vẻ khi nói chuyện với mình và hiện tại thì mình thấy hắn không còn nhắn tin hay gọi cho ai khi đi với mình cả, cũng chẳng có cô nào gọi nữa.
Mình nghĩ thì chắc cũng còn liên lạc bằng chat chit gì đó, có thể là tin nhắn nhưng mà không dám công khai. Lúc nào cũng tỏ ra thành thật hối lỗi nhưng mình không quan tâm lắm vì trong lòng mình đã xem là không cần hắn rồi. Hắn ân hận vì đã liều để đánh mất mình và hắn đã nói đó là điều ngu ngốc nhất, nhưng đã muộn.
Bạn biết không, vì mình là con gái với nhau nên gặp tình cảnh này thì rất đau khổ, tưởng như không sống nổi vì đó là tình yêu của mình. Nhưng nếu yêu thật lòng thì cũng nên tìm cách giải thoát, và làm những gì những người con gái dễ dãi kia không làm được. Nói thật là cũng phải yêu lắm mới tha thứ được và bỏ qua được, không thì dằn vặt mãi thôi. Cho dù có ở bên nhau cũng bị những hình ảnh đó ám ảnh rồi cũng gây gỗ nhau thôi.
Bạn cũng nên cân nhắc kỹ, thật ra cũng đừng quan tâm tới những người con gái mà anh ta hẹn hò hay lên giường làm gì. Nói là nói vậy thôi chứ bây giờ muốn dụ dỗ ai cũng đâu đơn giản, chẳng qua họ cũng quá dễ dãi đó thôi và không biết mình ở vị trí nào nên hay mơ mộng. Và đó là cái giá họ phải trả thôi.
Bạn nên quan tâm tới mình nhiều hơn, nếu có thể tha thứ thì làm mọi cách để họ nhận ra rằng mình mới là người hắn cần. Còn không thì cứ mặc xác hắn, đừng quan tâm nữa vì bạn sẽ chẳng nhận được gì nếu đàn ông họ đã công khai như thế, rồi lại ăn nói như thế”xem đó là trò chơi”. Rồi hắn vẫn như thế thôi, khó bỏ lắm. Nếu hắn dại thì hắn sẽ mất mình.
Mà đàn ông thì tham lắm, nhưng khi thấy mất thì mới ba chân bốn cẳng chạy lên mà giữ mình. Còn nếu muốn trả thù cho bõ ghét thì bạn đăng trên báo, lại chụp luôn hình của hắn lên, nói hắn là kẻ Sở Khanh rồi nói hắn là kẻ đã đăng ở số báo nào mục nào số điện thoại bao nhiêu, mong mọi người hãy tẩy chay hắn cho hắn hết cơ hội và xấu mặt. Sau đó mang báo đó gửi cho gia đình hắn và bạn bè đồng nghiệp hắn. Lúc đó hắn có muốn giở trò nữa thì cũng khó có cơ hội.
Mình viết những trang này mong rằng báo sẽ đăng để mình có thể san sẻ những gì mình đã gặp phải, cũng như cảnh tỉnh những người con gái nào có cách sống dễ dãi mộng mơ thì cái giá của họ phải trả là gặp những kẻ Sở Khanh như thế đang rất nhiều trong xã hội hiện nay.