From: N.M.L.
Sent: Thursday, March 27, 2008 4:18 PM
Subject: Gui toa soan: Hang len roi bo anh ta.
Đọc xong câu chuyện của Hằng mà sao tôi thấy giống câu chuyện của tôi thế. Chỉ có một chút hơi khác là tôi quen anh ta qua tình cờ. Còn lại là y chang mà có khi hắn còn đê tiện hơn người yêu bạn. Tiện đây tôi cũng xin kể câu chuyện của tôi cho các bạn nghe cũng như để Hằng đọc tham khảo để có một quyết định sáng suốt.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất đàng hoàng, và chính bản thân tôi cũng rất tự hào về những gì mình đang có. Vì vậy xung quanh luôn có rất nhiều người theo đuổi và thương yêu. Thời gian Tết tôi có đi uống cafe cùng một số người bạn và vô tình quen anh ta. Với vẻ thân thiện và dẻo mỏ, với lại trông rất điển trai, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng... Tôi và anh ấy bắt đầu hẹn hò và tin nhắn cho nhau rất nhiều.
Chúng tôi đã tính đến chuyện đám cưới sau một thời gian quen biết. Anh ấy tỏ ra rất yêu tôi và nói sẵn sàng từ bỏ tất cả để được ở cạnh tôi. Chỉ vì lòng hay tin người mà tôi đã tin tất cả những gì anh nói với tôi. Tôi đã đặt hết niềm tin và tình yêu vào anh.
Nhưng các bạn biết không, qua một thời gian đi cùng anh, một số người bạn của anh đã đến nói với tôi sự thật về con người anh. Họ bảo vì họ biết nhiều về gia đình tôi, không muốn tôi bị tổn thương nên mới nói cho tôi biết... Lúc đầu tôi đã không tin, nhưng dần dần đã có rất nhiều người nói với tôi khiến tôi không tin không được. Tôi đã hỏi thử anh và anh đã phủ định tất cả sự thật.. Tôi thật thất vọng vô cùng.
Các bạn biết anh ta là người như thế nào không? Anh ta đang sở hữu 3 cô bạn gái + tôi là người anh ta cưng nhất, đúng hơn là thật lòng với tôi (mọi người quanh anh ta nói vậy). Anh ta đã có 2 đứa con với 2 người đàn bà khác... Gặp cô gái đẹp nào anh ta cũng dở cái chiêu liếc mắt đưa tình đó và lần lượt đưa vào khách sạn. Mọi người nói anh ta đi đâu là có con ở đấy, mà còn độc ác hơn là khi họ nói họ có con với anh, anh còn phủ nhận hoặc bắt phá thai. Có người mang con lên trả, anh ta còn đuổi thẳng cổ. Còn nhiều nhiều lắm tôi không tiện kể hết.
Khi biết được những câu chuyện về anh ta, tôi như người mất hồn. Tôi không thể ngờ người mà tôi yêu lại suy đồi đạo đức như vậy. Tôi đã thất vọng vì mất đi tình yêu mà tôi đang có, nhưng tôi cũng thật vui mừng vì mình đã biết được sự thật và rời xa anh ta. Thời gian đó với tôi thật kinh khủng, tôi thực sự sợ hãi về những việc anh ta từng làm và không thể ngờ rằng anh ta lại như vậy.
Để quên và rời xa anh ta tôi đã phải ra nước ngoài du học. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nói chuyện với anh ta. Tôi nói chuyện với anh ta không phải vì tôi nhớ nhung mà tôi chỉ muốn khuyên anh ta hãy sống như một con người, chứ đừng đi hại đời những cô gái nữa, thất đức lắm.
Rồi anh ta cũng nghe lời tôi một thời gian. Tôi tưởng rằng bằng tình yêu và những gi tôi đã tha thứ cho anh, anh sẽ trở thành một người đàng hoàng. Nhưng tôi đã nhầm. Tính trăng hoa đó đã ngấm vào máu anh ta mất rồi. Vì mọi người vẫn thường nhìn thấy anh ta ra vào khách sạn, mỗi lần là một khuôn mặt mới còn búng ra sữa. Tôi đành bất lực và không thèm liên lạc với anh ta nữa. Vì loại người đó có lẽ không đáng để cho chúng ta thương xót.
Qua một thời gian dài tôi đã trở lại với cuộc sống bình thường và đã có một tình yêu mới với người đã yêu và chờ tôi 7 năm nay. Anh thật hoàn hảo và tốt bụng. Tôi đã lấy anh và có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Tôi kể ra câu chuyện trên chỉ mong bạn hằng có một quyết định sáng suốt. Hắn nói bạn hãy coi những việc hắn làm như một trò chơi thì chắc anh ta cũng chẳng coi bạn là gì. Giải pháp tốt nhất là hãy chia tay và tránh xa anh ta càng xa càng tốt. Vì cho dù bạn có rộng lượng khoan dung và lấy hắn thì hắn cũng sẽ chẳng thay đổi vì bạn đâu.
Tôi biết bạn sẽ rất đau khổ khi phải quyết định, nhưng rồi thời gian sẽ giúp bạn hàn gắn vết thương và cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Bạn sẽ gặp được những người phù hợp, yêu thương và trân trọng bạn. Chúc bạn sớm có quyết định và luôn vui vẻ, tự tin trong cuộc sống. Bạn nên nhớ chỉ một quyết định sai lầm cả cuộc đời sẽ tiêu tan.