From: nguyen hien
Sent: Wednesday, July 09, 2008 9:07 PM
Subject: Gui Hieu
Gửi Hiếu!
Thực sự là tôi ít khi viết thư hay bày tỏ cảm xúc của mình với người lạ lắm, nhưng lần này đọc được bài viết của bạn, tôi đã băn khoăn và rồi quyết định gửi tới bạn đôi dòng tâm sự. Lý do rất đơn giản, trường hợp của tôi cũng giống như của bạn, nhưng có lẽ tôi may mắn hơn bạn một chút…
Tôi năm nay 24 tuổi, người yêu hơn tôi 6 tuổi. Thật sự lúc mới quen chúng tôi không nghĩ đến chuyện tướng số gì cả. Nhưng sau đó một thời gian, một người bạn của tôi đã chia tay người yêu vì gia đình bên nhà trai nói rằng số hai người xung khắc. Lúc này tôi cũng giật mình và thấy lo lo.
Đợt vừa rồi người yêu tôi đi công tác xa một thời gian, vô tình anh gặp bạn bè. Có người đã “xem bói” cho anh và nói rằng, số chúng tôi xung khắc nhau. Anh mạng “thiên thượng hỏa”, còn tôi mạng “hải trung kim”. Nếu 2 người quyết định lấy nhau thì anh sẽ bị ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp, và thậm chí cả...
Biết điều này tôi thật sự lo lắng, một phần lo cho anh và một phần sợ gia đình anh sẽ kịch liệt phản đối. Nhưng anh lại là người bình tĩnh hơn tôi. Anh bảo tôi cứ yên tâm, gia đình anh không đến nỗi mê tín lắm, tuy vẫn có một số người trong gia đình tỏ ra không đồng ý, nhưng nhất định anh sẽ giải quyết được. Anh còn nói vui là vấn đề chính anh lo bây giờ không phải là ở phía gia đình anh mà ở phía tôi, sợ tôi sẽ thay đổi thôi.
Thầy bói cũng nói, nếu năm nay chúng tôi quyết định kết hôn sẽ tốt hơn, nhưng vì một số lý do nên tôi nói với anh là để năm sau. Mặc dù nghe nói năm sau nếu kết hôn anh sẽ không may mắn, nhưng anh sẽ chiều theo ý tôi và thử… “liều một phen” xem sao. Thật sự tôi rất cảm động vì tình yêu anh dành cho Tôi. Bỏ qua tất cả những lời bói toán không hay, bỏ qua lời can ngăn của gia đình, anh vẫn yêu và đến với tôi mà không hề lo sợ.
Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi với mong muốn rằng bạn là nam nhi, bạn cần phải mạnh mẽ và dũng cảm trong quyết định của mình. Hy vọng là bạn sẽ đưa ra được quyết định sáng suốt. Tìm được một tình yêu đích thực của cuộc đời mình không hề dễ dàng, đừng nên đánh mất nó vì những lý do không chính đáng.
Chúc bạn hạnh phúc!