Từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa chủ động mua cho tôi một món quà hoặc món ăn mà tôi thích. Từ khi quen nhau đến giờ, mỗi lần bận làm không đi mua đồ ăn được, tôi nhờ anh mà anh toàn từ chối, nói tôi kiếm gì ăn đại cho no là được, không quan tâm tôi thích gì.
Quen nhau mà anh không công khai cho bất kỳ ai, kể cả gia đình, mỗi lần đi chơi tôi phải xuống nhà đón anh rồi núp vào một góc, anh sợ gia đình biết. Anh luôn khen mấy cô bạn xinh đẹp, giỏi giang, biết làm ăn, còn tôi không giỏi kiếm tiền cũng không giỏi xài tiền. Lễ Tết tôi đều mua quà biếu cha mẹ anh, anh chỉ cầm về chứ không muốn dẫn tôi về giới thiệu. Mỗi lần tôi hết tiền, anh đưa nhưng đều cộng xem tôi nợ bao nhiêu. Hàng tháng tôi phải chi tiền nhà, tiền đóng các khoản, tiền ăn nữa, tôi chưa bao giờ tính toán. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và cần dứt ra ngay, mong độc giả cho lời khuyên.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.