Ban đầu chúng tôi nói chuyện khá hòa hợp, dần dần tôi thấy giữa hai người ngày càng ít điểm chung. Anh làm việc ở phân xưởng, công việc tay chân và ít giao tiếp với đồng nghiệp, ở xứ người, ngoài giờ làm việc là về nhà, không giao lưu với ai. Vì vậy những câu chuyện của anh dần dần bị bó hẹp. Tôi thích được nói chuyện về tài chính, kinh tế, công nghệ và những thứ rộng mở ở nước ngoài. Còn anh chỉ thích xem phim Việt, đọc mấy câu chuyện drama về làng xã và đặc biệt là chủ đề sex.
Anh hay gợi ý tôi nói về việc chat sex, chuyện chăn gối, đời sống vợ chồng. Ban đầu, vì chiều anh nên tôi đôi lần tung hứng. Sau này tôi ghét nói về chủ đề đó và tìm cách lảng tránh thì anh lại giận. Anh trách móc tôi sao khi mới yêu thì nồng nhiệt mà giờ lại kiếm cớ, hay tôi có người khác. Mỗi lần anh đòi hỏi chat sex mà tôi không chiều là mặt anh lại xị ra trông rất khó coi. Anh nói con người ai cũng có nhu cầu sinh lý, bên này anh đi làm vất vả, không giao du với ai, cũng không đi "bóc bánh trả tiền" nên mới luôn muốn nói về chủ đề đó với tôi để giải tỏa. Liệu anh có bình thường không hay tôi là người khô khan?
Hoài Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.