From: duycad
Sent: Monday, August 20, 2007 3:21 PM
Subject: Goi Thu
Tôi mong bạn sẽ tha thứ cho anh ấy! Tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu được tâm trạng của anh ấy. Một phần do Thu và anh ấy ít gặp nhau nên những rung động nhất thời đã làm anh ấy sa ngã... Nếu anh ấy không còn tình cảm và không còn yêu Thu thì sẽ không xin Thu tha thứ. Bởi anh ấy đủ chín chắn biết người nào là người quan trọng nhất với mình.
Tha thứ là điều bạn hãy làm bây giờ. Tôi biết bạn nói rằng "Bạn thất vọng về anh ấy", nhưng không có nghĩa bạn không còn yêu. Vậy thì tại sao lại bỏ đi những gì mình thích đúng không Thu? Yêu và được yêu là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi không biết trước đây bạn yêu anh ấy hay là được anh ấy yêu, nhưng bây giờ khi anh đã là người lầm đường lạc lối quay trở lại thì bạn sẽ được yêu và anh ấy sẽ còn trân trọng tình cảm của bạn hơn nữa.
Nhưng trước khi tha thứ, Thu với anh ấy phải làm rõ mọi vấn đề giữa anh và cô gái kia! Hãy ngồi lại bên nhau và làm rõ mọi thứ. Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều cam go của nó. Nhưng để mất đi chỉ vì một kẻ quấy rối đến sau như vậy có đáng không? Tôi nghĩ nó không xứng đáng để Thu phải buồn và tuyệt vọng. Tôi mong Thu và anh ấy sẻ có kết quả tốt.