Vì quen nhau quá lâu nên không ai dám từ bỏ tình cảm của mình, nó đã trở thành thói quen trong cuộc sống của hai người. Một nguyên nhân khiến chúng tôi thường xuyên xảy ra xung đột đó là anh suốt ngày chê bai ngoại hình của tôi. Tôi nhiều lần góp ý với anh, giận dỗi cũng có, những lúc đó anh bảo chỉ trêu tôi thôi. Trêu kiểu gì mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại những câu nói làm tổn thương người khác như thế, nó khiến tôi thấy rất tự ti và cảm nhận rằng trong mắt anh tôi là một người phụ nữ đầy khiếm khuyết về ngoại hình.
Tôi không hề xấu, còn được mọi người nhận xét xinh xắn và trẻ hơn so với tuổi, những người bạn của anh cũng khen tôi xinh ngay trước mặt anh, thế mà anh vẫn bảo tôi xấu. Điển hình như hôm qua chúng tôi đi ăn cùng mọi người, trong lúc nói chuyện với người chị thân thiết, tôi có nói anh khô khan lắm, không bao giờ thể hiện tình cảm gì với em đâu chị, anh quay sang bảo vì tôi không đẹp nên không được quan tâm. Sau đó chúng tôi cãi nhau và vì không chịu được tôi đã bỏ về trước. Tôi thật sự không hiểu những điều anh suy nghĩ có như những điều anh đã nói ra hay không.
Ngoài vấn đề đó ra thì anh là người biết quan tâm cho cuộc sống của tôi, biết lo lắng cho gia đình tôi, anh cũng thường dẫn tôi đi du lịch và mua sắm để hâm nóng tình cảm. Rất mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên trong trường hợp này.
Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.