Tôi 28 tuổi, bạn trai 31, chúng tôi yêu nhau gần một năm, dự định trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Hiện tại, tôi làm việc ở Sài Gòn, bạn trai ở quê, cưới xong tôi sẽ về quê cùng anh ấy. Bình thường anh rất yêu thương tôi, luôn chiều chuộng và tìm cách làm tôi vui. Tuy nhiên, anh lại có tính hay ghen, điện thoại vài cuộc mà tôi không bắt máy là nghĩ ngợi lung tung rồi nổi nóng, có lúc anh còn đập điện thoại, nói sẽ giết tôi nếu ngoại tình.
Tôi thật lòng yêu anh ấy và chẳng bao giờ nghĩ sẽ phản bội chồng. Tuy nhiên, tư tưởng đó của anh làm tôi thấy sợ, tôi sợ anh ghen không làm chủ được mình. Ngày trước, anh từng nổi nóng rồi đánh cả chị dâu. Lúc ghen anh ấy không phân biệt đúng sai, cứ thấy tin nhắn của bạn nam hỏi thăm là khó chịu, tra hỏi tôi. Có lần tôi sợ quá đòi chia tay, anh hứa thay đổi nhưng đâu lại vào đấy. Anh cũng vì tôi mà thay đổi nhiều nhưng còn việc nóng tính và có tư tưởng vũ phu thì tôi không biết phải làm sao để thay đổi. Tôi kêu anh đọc sách, ngồi thiền, nhưng anh không quen nên làm được một, 2 bữa là bỏ. Mong chuyên gia và bạn đọc tư vấn giúp tôi, làm sao để anh ấy không ghen tuông vô cớ và có tư tưởng vũ phu nữa. Xin cảm ơn nhiều ạ.
Trang
Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Trang thân mến,
Sự ghen tuông của bạn trai em hơi quá đáng. Có thể trước khi quen em, anh ấy đã là một người có khó khăn về tâm lý cá nhân. Có nhiều nguyên nhân gây ra điều này: anh ấy không tự tin về bản thân nên lúc nào cũng sợ mất em; anh ấy nghĩ mình không đủ bản lĩnh để giữ được tình yêu của em; anh ấy có tâm lý nghi ngờ không ai có lòng chung thủy, đàn bà nào cũng có khả năng lừa dối, phản bội, ngoại tình. .…
Sự nghi ngờ này có thể bắt nguồn từ một sang chấn tâm lý, do bạn trai em từng chứng kiến chuyện phản bội tình cảm của người có mối quan hệ rất gần với anh ấy. Ví dụ: anh ta từng bị người yêu phản bội; ba hoặc mẹ anh ta có người khác; hay đứa bạn thân nhất của anh ta bị phản bội một cách đau đớn… Chuyện này đã tác động mạnh lên niềm tin trong mối quan hệ tình yêu, hôn nhân, khiến anh ấy có cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực, luôn nghi ngờ người khác không chung thủy.
Thứ hai, có thể bạn trai em có một khiếm khuyết về cơ thể, hay một yếu điểm nào đó về sinh lý tình dục, nên anh ấy luôn sợ hãi, lo lắng, nghi ngờ.
Thứ ba, bạn trai em có thể là đứa con trong một gia đình bị bạo hành, nên luôn có cảm xúc tiêu cực, sợ hãi, dẫn tới có phản ứng bằng cách quăng, ném, đánh, đập, tức là anh ấy dễ mất kiểm soát trong cảm xúc và hành vi khi đối mặt với tình huống căng thẳng.
Nếu em chưa thể hiểu rõ nguyên nhân sâu xa vì sao bạn trai hành xử như vậy, và chưa chuẩn bị sống với một người có khó khăn về tâm lý cá nhân, thì đừng nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này. Bởi khi bước vào hôn nhân, nếu em không hóa giải, vượt qua được khó khăn này và không giúp anh ấy chữa lành được vết thương tâm lý thì rủi ro đổ vỡ là rất cao.
Đời sống hôn nhân có nhiều biến cố, có thể anh ấy sẽ có những hành động ghen tuông vô lý, làm tổn thương em đến nỗi em không thể chấp nhận và chịu đựng, “xúc phạm/đánh đập - xin lỗi - xúc phạm/đánh đập….” cái vòng luẩn quẩn này sẽ lặp lại nhiều lần, khiến em không còn thương anh ấy nữa, lúc đó sẽ dang dở cho cả hai. Nếu chưa cưới, em vẫn còn có đường lui. Lời đe dọa kia chỉ là thể hiện cho sự yếu đuối của anh ta, tuy nhiên em cũng nên cẩn thận, khéo léo khi nói ra lời chia tay, bởi khó có thể lường hết được hành động của người có vấn đề về sức khỏe tinh thần.
Chúc em bình tĩnh và đưa ra quyết định đúng đắn.
Muốn được Th.s Nguyễn Thị Tâm tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.