Tôi 25 tuổi, bạn trai 27 tuổi, yêu nhau năm rưỡi. Tôi tự cảm nhận anh rất yêu và nghiêm túc với tôi. Chúng tôi cũng xác định yêu để cưới chứ không phải chơi đùa.
Gần đây tôi phát hiện tin nhắn của anh với người con gái khác từ cuối năm ngoái, chỉ có mấy dòng tin nhắn trong vài ngày của tháng đó, hiện tại không nhắn nữa. Trong tin nhắn, cô gái kia hỏi bạn trai tôi có người yêu chưa, anh trả lời đang độc thân. Tin nhắn cũng có chút tình cảm nhẹ và đan xen cả công việc. Sau đó bạn trai có giải thích là tiếp cận người đó vì công việc, tôi đoán anh cũng có chút hứng thú.
Tôi rất buồn và thất vọng, đã nghĩ tới việc chia tay, nhưng bạn trai rất hối lỗi, nói không muốn đánh đổi tôi với bất kỳ ai, hối hận. Anh bảo không nghĩ tới hậu quả lại nặng nề như vậy, giải thích rằng không có ý muốn hay suy nghĩ trai gái gì với cô gái kia. Anh nói kiên quyết không bao giờ lặp lại lỗi lầm này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải việc này, không biết có nên cho anh cơ hội duy nhất không. Anh bảo sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi dù có phải chia tay.
Tôi không biết đây có phải lần đầu cũng là lần cuối bạn trai làm vậy không? Liệu tôi có tin được không? Tôi đang tạm thời bỏ qua và thử tiếp tục lại nhưng trong lòng vẫn buồn, cảm thấy mất niềm tin rất nhiều.
Hồng Ngân