Mới đây anh đi xuất khẩu lao động, tôi phát hiện có thai. Tôi thông báo với anh và gia đình hai bên, quyết định giữ em bé. Sau khi thông báo, anh đồng ý có trách nhiệm với bé nhưng không muốn cưới vì lý do sự nghiệp đang phát triển ở nước ngoài. Còn ba mẹ tôi mong muốn tôi đăng ký kết hôn trước và em bé lớn sẽ làm đám cưới, do ở quê người ta hay nói ra nói vào, đồn đại. Gia đình anh cũng mong anh về đăng ký kết hôn nhưng ý anh là về nước khó khăn, còn việc làm.
Gia đình anh muốn khi em bé cứng cáp sẽ cho qua nhà anh ở để anh nhìn mà nghĩ lại, mặt khác phụ tôi chăm sóc bé. Mỗi đêm tôi suy nghĩ rồi buồn và nghĩ đến viễn cảnh làm mẹ đơn thân, giấy khai sinh không có tên cha. Tôi có nên chờ em bé cứng cáp chuyển qua nhà anh ở theo lời gia đình anh nói khi chưa được cưới hỏi hay vẫn ở nhà ngoại làm mẹ đơn thân, sau này con có hỏi, tôi sẽ nói ba mẹ ly dị rồi. Mong được độc giả cho lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Lệ Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc