Mình anh bồng bế, chăm ẵm, nuôi nâng đứa em gái vừa sinh. Tôi cảm động trước câu chuyện đó và chấp nhận quen anh dù chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Ở tuổi 32, tôi cũng muốn có một gia đình riêng thuộc về mình. Tôi thừa nhận mình đã quá vội vã. Tôi theo anh về quê thăm mộ ba mẹ anh (chính xác là tôi đòi anh đưa về). Sau đó tôi cũng dẫn anh về quê ra mắt ba mẹ.
Nếu chuyện tới đây thì không có gì để nói, có điều trong thời gian quen tôi, anh suốt ngày hỏi mượn tiền. Lúc tôi không có vẫn phải đi mượn bạn bè để đưa cho anh. Anh nói dối tôi là bị tai nạn phải đền bù cho người ta, đau ốm phải mổ trong viện. Sau này tôi mới phát hiện tất cả đều là nói dối, mục đích để tôi mượn tiền cho anh. Tôi còn phát hiện anh nói dối cả về công việc và rất nhiều thứ khác, thấy thất vọng vô cùng. Giờ anh thất nghiệp, nhà không có để về, cứ nay đây mai đó hết khách sạn này tới nhà nghỉ khác. Tôi muốn chia tay mà anh cứ năn nỉ, rồi đâu lại vào đó, hơn nữa nghĩ anh chỉ có một mình tôi lại không đành. Tôi phải làm sao, có nên tiếp tục với mối tình này không?
Thu
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc