Tôi và anh đều 30 tuổi, quen nhau hơn một năm, tình cảm rất tốt, dự định cưới vào cuối năm nay. Anh làm nghề xây dựng, tôi làm văn phòng. Gia đình anh không khá giả nhưng không có gánh nặng gì, gia đình tôi cũng vậy. Trước giờ, tôi chưa từng quan tâm anh giàu hay nghèo, chỉ quan trọng anh không ăn chơi, lo làm lo ăn là được. Nhưng khi anh bàn tới vấn đề cưới xin, trong lòng tôi cứ lăn tăn. Anh nói bao nhiêu năm đi làm gửi tiền cho về cho mẹ, tiền cưới anh có rồi, còn tiền nhẫn cưới, chụp hình, thuê váy cưới... hiện tại chưa có đủ nên muốn để dành.
Bạn trai nói anh hay tiêu, không để dành được nên muốn mỗi tháng chuyển cho tôi để tiết kiệm và có ý muốn góp chung. Nhưng xưa giờ tiền nhẫn cưới, chụp hình, nhà trai sẽ lo, sao lại muốn tôi góp chung? Tôi rất phân vân và suy nghĩ, gần 10 năm đi làm đến giờ, anh không đủ tiền cưới vợ liệu sau này anh có gánh nổi gia đình không? Rồi lỡ tôi sinh con, thất nghiệp, kinh tế gia đình sẽ như thế nào? Nhưng tôi lại rất yêu anh, thao thức suy nghĩ và vẫn chưa thông suốt được. Mong bạn đọc chia sẻ cùng tôi.
Thu Sương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc