Bạn trai tôi nghe theo lời bạn bè rồi sa vào cờ bạc, dẫn đến nợ nần. Tôi đã giúp bạn trả một phần, đồng thời khuyên bạn từ bỏ cờ bạc. Bạn hứa sẽ chấm dứt nhưng rồi lại tái phạm hết lần này đến lần khác. Có lần tôi muốn dừng lại, không quen bạn nữa, bạn năn nỉ, khóc lóc, xin tôi cho cơ hội, hứa sẽ thay đổi. Vì tin tưởng, tôi đã cho bạn cơ hội sửa sai. Sau đó chúng tôi đã đi quá giới hạn và tôi mang bầu nhưng em bé không giữ được. Vì chuyện đó, bạn từng hứa sẽ bù đắp và lo cho tôi nhưng chỉ được mấy tháng, bạn lại tiếp tục chơi cờ bạc.
Gần đây, bạn nhắn tin nói nợ rất nhiều, không còn khả năng trả và đang nghĩ quẩn. Ban đầu tôi nghĩ bạn chỉ dọa thôi, vì trước đây từng nhắn như vậy nhưng chưa bao giờ làm gì. Hai ngày nay, tôi không tìm thấy bạn đâu, điện thoại bạn cũng để ở nhà. Tôi rất lo, sợ bạn làm điều dại dột. Tôi đi tìm nhiều nơi nhưng vẫn không thấy. Giờ thật sự không biết phải làm sao, cũng không biết bạn đang làm gì.
Hồng Hoa