Tôi quen bạn trai hơn 2 tuổi qua trang hẹn hò. Gia đình và bản thân anh có học thức, hiền lành, thân thiện, là nhân viên bình thường, không ổn định lắm. Qua quá trình tìm hiểu, tôi thấy anh rất chịu khó chia sẻ về bản thân, quá khứ, mong muốn tương lai và tâm tư tình cảm, cùng việc anh sẽ cho tôi biết lịch trình cả ngày của mình, làm gì cũng chụp hình gửi cho tôi, còn không sẽ đăng lên mạng xã hội. Lúc đầu tôi nghĩ anh cô đơn, muốn trải lòng và kết nối với mọi người, nhưng tôi đã lầm, đó là biểu hiện bệnh ban đầu của anh - bị thừa năng lượng.
Thời gian sau, tôi thấy anh lộ ra những điều bất thường như tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức nên huyên thuyên mà không hiểu bản thân nói gì. Tôi cũng không hiểu anh nói gì. Suy giảm nhận thức nên anh quên hết mọi thứ, kể cả những gì đã nói với tôi. Lát sau anh hỏi đi hỏi lại rồi quên luôn. Anh nói đã gặp và hẹn mọi người để nói chuyện rồi, giờ không ai để hẹn gặp nữa. Anh đòi cạo đầu, đòi nghỉ việc, đòi tự sát,... bảo có thần tiên đi theo phù hộ và cảm xúc thờ ơ khiến anh cắt liên hệ với tôi.
Lúc đầu tôi nhận ra sự việc nhưng anh không nghe tôi nói chuyện, ngắt lời và đòi dừng lại ngay, bảo tôi đừng nói nữa, anh nói muốn dừng lại. Tôi biết em gái của một người bạn cũng bị như anh, thời gian sau có ảo thanh và ảo giác, phải đi khám bệnh và uống thuốc cả đời. Giờ tôi phải làm gì đây mọi người? Tuy không thể níu kéo tình cảm nhưng tôi vẫn mong giúp được gì đó cho anh.
Lê Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc