From: danko
Sent: Sunday, October 24, 2010 7:09 PM
Gửi bạn Lý!
Tôi nghĩ bạn trai của bạn có thể là đang lợi dụng bạn, hoặc là người thiếu lòng tự trọng, hoặc là một người quá vô tâm.
Cái 15% tôi đề cập ở trên là khi bạn trai của bạn rơi vào trường hợp thứ ba. Trường hợp này thì với lòng vị tha và tình yêu của bạn, tôi nghĩ còn có thể chấp nhận ở một chừng mực nào đó. Hy vọng cái tính này có thể dần dần được cải tạo, dĩ nhiên với sự tác động khôn khéo của bạn.
Với trường hợp bạn trai đang lợi dụng thì không cần phải nói chắc bạn cũng biết cần phải làm gì. Bạn cần cảnh giác với những người ban đầu tỏ ra hào phóng vì có khi lúc đó họ đang tạo niềm tin để thực hiện ý định sau này. Chắc bạn nghe nhiều chuyện liên quan đến các chàng họ Sở rồi đúng không? Tôi rất hy vọng người yêu của bạn không phải dạng này.
Với trường hợp bạn trai thiếu nhân cách và lòng tự trọng, tôi e là bạn đang gặp phải một kẻ chẳng ra gì. Con trai tiêu pha hoang phí một phần cũng vì thỏa mãn tính sĩ diện của mình. Thế mà anh ta lại không thấy sĩ diện trước người yêu của mình thì liệu anh ta có tôn trọng bạn không? Bạn có chịu nổi không khi sau này có đồng nào anh ta cũng mang đi nhậu nhẹt chơi bời để đến lúc dặt dẹo rồi thì lại về bòn rút từng đồng của vợ. Nói thật với bạn, những người như thế ở xã hội này cũng không được tôn trọng.
Hơn ai hết Lý phải là người tỉnh táo để đánh giá xem bạn trai mình ở dạng nào và có đáng để đặt niềm tin cũng như tình yêu vào một người như vậy không? Tôi nghĩ bạn cứ thử hỏi vay ngược lại khi biết anh ta đang xông xênh xem thế nào, nhớ là lúc anh ta đang xông xênh nhé. Chắc anh ta biết bạn cũng chẳng phải dư giả gì đúng không? Thử vài lần cộng với vài chiêu khác nữa là biết ngay, chẳng cần phải mở lời đòi làm gì.