Tôi và bạn trai học cùng cấp ba, yêu nhau khi cả hai đã ra trường. Anh là cựu sinh viên một trường đại học có tiếng ở thủ đô, lương khá cao, ngoài ra còn kinh doanh riêng. Theo anh chia sẻ, có tháng tổng thu nhập lên tới 50 triệu đồng. Tôi từng rất tự hào về bạn trai mình, đi đâu ai cũng khen tôi khéo chọn người yêu, đã giỏi giang lại còn đẹp trai, đứng đắn. Gia đình bạn trai cũng cơ bản, bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, không quá giàu nhưng khá giả.
Nói vậy để mọi người thấy, anh không phải bận tâm chuyện tiền bạc cho gia đình, tiền kiếm được chỉ tiêu cho bản thân. Vậy mà năm năm yêu nhau, mỗi dịp Valentine, trong khi tôi phải đau đầu chọn đồ gì sang để tặng anh, anh lại mua đồ rẻ tiền cho tôi, toàn quần áo, giầy dép hoặc thậm chí là đồng hồ nhái. Lần nào tặng anh cũng thật thà khoe: "Cái này anh mua ở Tôn Thất Tùng này, đôi giày kia trên phố Cầu Gỗ đó", thậm chí có lần anh còn bảo thấy người ta bán trên vỉa hè, đẹp thì mua cho tôi.
Khi mới yêu, tôi cho qua vì không quá quan tâm tới giá trị đồ tặng, miễn người ta có lòng. Rồi hai, ba năm sau, trong khi tôi đau đầu tìm quà hàng hiệu cho anh, anh vẫn giữ thói quen mua đồ rẻ tiền cho tôi. Một lần đứa bạn thân biết chuyện, nó nói một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: "Chẳng nhẽ giá trị của mày chỉ bằng từng ấy". Valentine nữa sắp đến, tôi muốn nói chuyện quà tặng với người yêu nhưng không biết nên mở lời thế nào. Tôi sợ anh đánh giá mình là người thực dụng, chỉ quan tâm đến tiền. Nếu không nói ra, tôi lại phải nhận những món quà mà chẳng mấy khi dám lôi ra sử dụng. Tôi nên nói thế nào để bạn trai không giận mà lại có thể thay đổi các món quà tặng?
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc