Anh dần lạnh nhạt và chia tay tôi, sau vài ngày đã tán tỉnh các bạn gái khác. Thế giới này thật sự quá nhỏ khi các bạn nữ ấy điều tra ra và gửi cho tôi tất cả những đoạn hội thoại anh tán tỉnh họ. Tôi đã nghĩ sau khi chia tay người ta thường cần thời gian để bình tĩnh rồi mới quen người khác, nhưng với anh không phải vậy. Lý do anh muốn chia tay vì tôi ngực lép, dù bản thân có gương mặt khá xinh, ưa nhìn.
Công việc của tôi chỉ với mức lương tháng 10 triệu đồng nên anh không muốn sau này cưới rồi anh phải lo hết kinh tế, sẽ là gánh nặng cho anh, anh đã phải lo cho gia đình khá nhiều rồi. Anh muốn tìm một người vợ có mức thu nhập cao hơn và độc lập kinh tế. Hơn nữa, anh muốn chơi bời, trải nghiệm yêu đương thêm vì không muốn thanh xuân yêu đương không đủ rồi già lại đổ đốn, phụ vợ con.
Tôi cảm thấy người này không xứng đáng với tình yêu của mình nên đồng ý chia tay để anh được đi trải nghiệm cuộc sống. Sau khi chia tay ba tuần anh lại năn nỉ tôi quay về vì vẫn còn yêu, muốn bù đắp tất cả cho tôi, xác định tương lai với nhau và tạo dựng gia đình nhỏ. Tôi đã sa ngã vào anh một lần nữa. Tôi biết anh yêu con người tôi nhưng lý trí vẫn thôi thúc anh muốn tìm một người phụ nữ ngực to, đôi khi anh phải đấu tranh tư tưởng. Chính việc này lại làm anh chán nản thêm một lần nữa, anh bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ của mình với tôi.
Tôi như bị tạt gáo nước lạnh lần thứ hai vì đã cho anh cơ hội mà anh lại bị chi phối giữa lý trí và cảm xúc như vậy. Mỗi khi nhìn các ông chồng của bạn bè xung quanh đối xử với vợ, tôi lại ao ước được như thế. Tôi biết mình đã đặt tình cảm vào một người không xứng đáng. Nhưng cảm xúc của tôi cứ hỗn loạn mỗi khi anh hỏi có ai đang tán tỉnh tôi không, khi nào tôi cưới chồng.
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc