Ba mẹ cho rằng anh không xứng với tôi, sợ tôi khổ. Tôi có ngoại hình dễ nhìn, gia đình gia giáo, công việc ổn định và bằng cấp cao. Anh ở tỉnh lẻ, chăm chỉ làm ăn, theo lời anh kể lý do chưa lập gia đình là phải lo cho mẹ, anh chị và các cháu; ba anh mất, mẹ bệnh nặng.
8 tháng quen nhau, tôi cảm nhận được tình yêu thương của anh. Công việc anh bận rộn nên không có nhiều thời gian để lo lắng, chăm sóc tôi. Ra đường, thấy cô gái nào phải loay hoay, vất vả một mình, anh nói: "Cô gái này chưa có bạn trai, nếu có rồi thì bạn trai của cô ấy thật tệ". Anh đâu biết, khi công việc anh bận rộn thì tôi cũng tự loay hoay và buồn tủi như thế.
Tết bận việc nên anh không có thời gian thăm hỏi gia đình tôi. Tết xong anh cũng bận nên không đến chào hỏi bố mẹ tôi. Người nhà tôi tôi can ngăn dữ dội, không cho quen anh nữa. Vì tình yêu với anh, vì tình cảm của anh, tôi nghĩ chỉ là do công việc và chắc anh không biết ý, nếu tôi nhắc anh sẽ ổn thôi.
Vừa rồi, anh nói thoáng qua rằng có thể chúng tôi không đến được với nhau do công việc của anh không thuận lợi (tôi cũng biết dạo này anh gặp nhiều khó khăn). Hơn nữa, từ sau khi ăn Tết trở vào TP HCM chúng tôi cũng ít liên lạc, anh nói bận nhiều việc. Tôi cảm giác tình cảm của chúng tôi đã phai nhạt, nên cắt đứt sẽ tốt hơn. Tôi không biết như vậy có đúng không, rất mong mọi người cho lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Nhung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.