Trong lúc dịch dã (cũng là lúc chia tay), công ty thua lỗ, phá sản, anh thất nghiệp, bắt đầu chơi tiền ảo, mang về một khoản tiết kiệm khá lớn. Lúc quay lại, anh luôn cố gắng mang đến những điều tốt nhất cho tôi như dắt đi mua sắm, ăn những món ăn đắt tiền, đi du lịch...
Đến nay, anh vẫn tiếp tục đầu tư vào tiền ảo, xem đó là nguồn thu nhập chính, không có ý định tìm việc làm khác. Đến tháng tư vừa rồi, khi tiền ảo lao dốc, số tiền tiết kiệm cũng bay mất, anh bắt đầu vay mượn tiền tôi để đầu tư. Số tiền mượn mỗi lần khoảng một, hai triệu đồng, việc này cứ lặp lại nhiều lần trong tháng vì tiền ảo cứ lên xuống thất thường, có khi sau một đêm đã mất hết số tiền kiếm được từ mấy ngày trước. Lúc dư dả, anh lo lắng cho tôi, đến nay anh khó khăn tôi không thể để anh một mình gánh vác mọi chuyện. Vì thế hầu như lần nào anh hỏi tôi đều cho mượn, đôi khi chúng tôi còn vay mượn cả bạn bè.
>> Bạn trai bị đòi nợ trên mạng xã hội
Tôi thấy càng ngày tình hình càng không ổn, xem xét lại thì nguồn thu nhập chính hiện tại chỉ từ tiền lương của tôi. Lương tôi chỉ có bấy nhiêu, cho anh mượn rồi đôi khi cần làm gì cho gia đình là tôi không có tiền. Nhiều lần tôi nói anh đi tìm việc khác, đừng xem việc đầu tư đó là thu nhập chính. Anh cũng đồng ý nhưng rồi hai tháng nay vẫn tiếp tục để chuyện đó xảy ra. Cộng thêm việc gia đình anh ngày nào cũng thấy anh ở nhà, không đi làm ăn, nghĩ anh vô công rồi nghề và trách mắng. Tôi thương anh rất nhiều, nhưng vấn đề này cứ như một vòng luẩn quẩn làm bản thân mệt mỏi, không biết phải làm sao.
Hồng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc