From: Anh Tuan
Sent: Saturday, August 21, 2010 8:06 PM
Bạn thân mến,
Tôi cũng rất lấy làm buồn cho chuyện tình cảm của bạn. Nhưng bạn thân mến, chúng ta không còn sống ở thời xa xưa nữa, mà là một thế kỷ mới, nền văn hóa và tư tưởng mới. Mà không chỉ ngày nay, mà ngày xưa từ thời chiến, hay ông bà ta, mối quan hệ 3 năm là đã đủ dài, mà hai bạn lại là 8 năm, chuyện quan hệ là bình thường.
Tôi biết rất nhiều người đang phải chịu đựng hoàn cảnh như anh bạn trai của bạn, nhưng phải nói rằng anh ấy thật sự rất yêu và chung thủy với bạn. Vì có thể kéo dài 8 năm như vậy còn phải chịu đựng sự nghi ngờ dằn vặt từ bạn. Là đàn ông với nhau tôi rất hiểu rằng đó không chỉ là quan hệ, vì nếu chỉ là giải tỏa sinh lý, thì bên ngoài đi chơi là rất dễ dàng, anh ấy đã cố gắng chịu đựng cảm xúc của mình vì muốn chung thủy với bạn mà thôi.
Bạn cũng đừng trách, vì mỗi người một quan điểm và suy nghĩ, nếu thực sự yêu anh ấy thì phải cùng nhau thỏa hiệp mỗi bên chịu nhường một phần, chứ không phải chỉ làm theo ý bạn, còn anh ấy phải chịu đựng. Và cái gì đến rồi sẽ đến, sự chịu đựng rồi cũng có giới hạn, dù anh ấy là người chung thủy như thế nào đi nữa nhưng với quan điểm và yêu cầu của mình không được bạn thỏa hiệp, thì việc chia tay là không tránh khỏi.
Tôi không nói rằng yêu nhau là nhất định phải quan hệ, nhưng tôi nhấn mạnh rằng mỗi con người đều có quan điểm và suy nghĩ riêng, nhất là con trai khi bị từ chối họ cảm thấy mình kém cỏi, cảm thấy bực bội khó chịu, và lâu dần sẽ không thể nào chịu đựng được.
Bạn nên điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, hoặc tìm người nào có cùng suy nghĩ và quan điểm như bạn. Lời khuyên chân thành là nếu yêu và quan tâm đến nhau tại sao mỗi người không nhường một bước, để cuối cùng tình cảm bấy lâu của hai bạn không còn.
Thật đáng tiếc cho tình cảm của hai bạn.