From: huong huong
Sent: Sunday, November 28, 2010 6:01 PM
Chị Thu thân mến!
Em cũng đang nằm trong tâm trạng đau khổ như chị, đó là quan niệm tuổi tác trong kết hôn. Em quen anh khi em mới chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, anh nói rằng gặp được em lúc đó và được em yêu là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời này mà ông trời dành cho anh. Tình yêu của chúng em trải qua biết bao cay đắng và trở ngại, cùng với cuộc sống đầy khốn khó của hai người, nhưng tất cả gian khó đó đều đã vượt qua. Anh vẫn luôn nói với em rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em, không bao giờ làm cho em khổ.
Cứ thế với niềm tin tuyệt đối em dành cho anh và qua năm tháng, em dành tất cả tình cảm, thời gian cũng như những gì có thể để xây dựng mối quan hệ và tương lai của hai đứa. Một tương lai hứa hẹn sự sum vầy và kết quả trái ngọt qua bao nhiêu năm tháng vun đắp, tưởng chừng sẽ đến ngày em được tận hưởng nó khi anh ra trường, có việc làm tốt với mức thu nhập tốt, để hai đứa có tiền tổ chức đám cưới. Nhưng không, hoàn toàn trái ngược với điều đó, anh đã ra đi mãi mãi, ra đi với sự lạnh lùng và tàn ác nhất mà cả đời này em không thể nào tin nổi là sẽ có những con người như vậy tồn tại trên thế gian này.
Anh đã quen một người con gái khác chỉ trong vòng một tháng và đã quyết định đám cưới với cô ấy. Anh hẹn em ra một quán trà rồi nói anh sinh năm 80 có mệnh mộc, còn em sinh năm 84 có mệnh kim, nếu anh lấy em thì em sẽ triệt đi tương lai và tất cả những gì anh ấy làm sẽ không thể thuận lợi được. Còn người anh quyết định đám cưới sinh năm 82 có mệnh thủy, sẽ làm cho mọi việc của anh được thuận lợi hơn, nên anh không thể lấy em được.
Em không tin nổi người đang ngồi đối diện với mình, người mình gửi gắm trọn niềm tin và cuộc đời, chính con người đó năm nào đã cười nhạo những câu chuyện chia ly chỉ vì quan niệm tuổi tác, giờ lại lấy lý do đó để đẩy người con gái đã cùng anh ta qua bao năm tháng gian khó của cuộc đời sinh viên, phải chấp nhận sự thật rằng từ nay em lo cuộc sống của em, còn anh đã có cuộc sống của anh với người phụ nữ khác. Em thấy thật ghê sợ, sợ lòng người nham hiểm quá. Em cũng rơi vào trạng thái lảo đảo tinh thần, mất hoàn toàn niềm tin, sự đau khổ không thể diễn tả bằng lời được nữa.
Chị ơi, qua câu chuyện của em và của chị thì em nhận thấy một điều rằng có hợp tuổi hay không, không phải là lý do ngăn cản hôn nhân của chị. Nếu chị và người yêu của chị cùng chí hướng, thật sự muốn đến với nhau thì không ai có thể ngăn cản, chỉ có hai người trong cuộc mới chính là người quyết định cho sự hợp tan mà thôi.