From: N.T.T
Sent: Tuesday, July 01, 2008 1:07 PM
Subject: [VnExpress] Nguoi yeu toi qua thu doan
Mình đã đọc lá thư của bạn viết về người đàn ông mà bạn sắp lấy làm chồng. Mình bằng tuổi Mai, mình cũng đang yêu, và cũng đang có dự định kết hôn. Mình hiểu cảm giác của Mai như thế nào với những điều mình sắp nói ở đây, nhưng mong Mai hãy bình tĩnh và suy nghĩ thật chín chắn khi quyết định xây dựng tương lai với một người đàn ông như thế.
Mai à, có lẽ Mai cũng vừa tốt nghiệp đại học và mới đi làm thôi đúng không? Với độ tuổi của chúng mình, mới có thể gọi là vừa bước vào đời, vừa bước vào những thách thức của cuộc sống thôi. Mình không nói Mai hãy từ bỏ anh ta vì cuộc đi chơi với cô gái kia, vì mình biết một số người (người quen của mình) cũng có những cuộc tình chóng vánh như thế. Đôi khi chỉ vì không kìm chế được, hoặc vì muốn tìm cảm giác mới lạ, mặc dù những cuộc tình như thế họ cũng xác định là chẳng đến đâu, cuối cùng họ cũng trở về với người yêu (hoặc vợ) của họ mà thôi.
Có lẽ Mai cũng nghĩ như mình nên mới quyết định chờ thời gian hàn gắn rạn nứt này của 2 người đúng không? Nhưng chuyện anh ta nói với người khác về Mai như thế đã biểu hiện đó là một con người ích kỷ, độc đoán gia trưởng, muốn chiếm giữ Mai cho riêng anh ta. Trong tình yêu người ta có quyền ích kỷ, nhưng không phải ích kỷ kiểu như vậy. Đó là một sự hạ nhục người khác, người yêu của anh ta, người mà đáng lẽ anh ta phải hết sức trân trọng và giữ gìn.
Mai nói ngay từ khi quen nhau Mai đã cảm nhận anh ta có vấn đề? Mình nghĩ liên hệ với những gì diễn ra thì có lẽ cảm nhận của Mai là đúng rồi đó. Rồi thời gian và sự chăm sóc của anh ta đã làm Mai rung động, nhưng trong lòng Mai đã nghĩ đến cái “vấn đề” của anh ta rồi, thì bản thân Mai cũng không thể hoàn toàn đem lại hạnh phúc cho tình yêu của hai người.
Về phần anh ta, anh ta đã thật mù quáng khi tìm cách nói với anh chàng đang theo đuổi Mai những điều thật tệ hại. Như vậy anh ta cũng chỉ muốn chiếm Mai làm của riêng mà thôi. Những người như thế đáng sợ lắm Mai à! Nếu anh ta yêu Mai đến suốt đời thì cũng dằn vặt, làm khổ Mai mà thôi. Cuộc sống phải có bạn bè, giao tiếp, quan hệ đồng nghiệp... thế mà anh ta sở hữu Mai như vậy?
Mai hãy tự hỏi liệu Mai có thể hạnh phúc khi được nhận thứ tình yêu ích kỷ đó không? Còn nếu đến một lúc nào đó không còn yêu Mai nữa, anh ta sẽ thẳng tay đối xử vô tình vô nghĩa với Mai. Mai đã nghĩ đến điều đó chưa? Cả hai phía còn nghi ngờ lẫn nhau thì chắc chắn tình yêu ấy cũng không bền chặt, vậy sao phải duy trì tình yêu như thế hả Mai?
Có lần mình đã hỏi người lớn: tại sao các cụ ngày xưa không được tìm hiểu trước khi đến với nhau lại vẫn có thể sống với nhau lâu như vậy? Câu trả lời mình nhận được là: bởi vì chữ thương. Tình yêu đúng nghĩa phải có cả tình thương nữa. Còn anh ta không hề thương Mai, vì nếu thương thì đã không nói ra những điều để ảnh hưởng đến danh dự của Mai như vậy.
Với những gì Mai đã hy sinh vì hạnh phúc tương lai của hai người, mình thấy Mai là một cô gái rất đáng quý. Mình sợ Mai bối rối khi phải quyết định, nên mình viết ra những dòng này với hy vọng Mai sẽ tìm được cách giải quyết thật hợp lý. Mình mong Mai tìm được người đàn ông thật sự trong đời và có một cuộc sống hạnh phúc, vì Mai đáng được như thế!