Trong thời gian quen nhau, chúng tôi ít mâu thuẫn và cãi vã, tính cách hợp nhau. Cả hai thích đi du lịch, ăn uống, bạn bè, định sang năm sẽ kết hôn. Hai tháng nay tôi bị bệnh phụ khoa, đi bác sĩ khám và điều trị rất tốn kém, cả hai kiêng quan hệ nam nữ. Chuyện là hôm đó tôi gọi anh khoảng một giờ đồng hồ không nghe máy, đến lúc sau anh gọi lại thì tôi thấy anh đang cởi trần, bảo là đi massage lành mạnh, có gửi tên tiệm massage kèm định vị.
Anh nói do đi nhậu nên mệt quá, ghé vào xông hơi, đấm bóp. Tôi nói sao gọi không nghe, anh bảo massage phải để đồ cá nhân vào tủ rồi thay đồ nên không biết tôi gọi. Tôi giận vì đã nói từ trước là không thích anh đến những chỗ đó, nó phức tạp, dễ sa ngã. Lần trước anh đi một lần và chúng tôi cũng cãi nhau, anh cũng hứa sẽ không đến nữa nhưng giờ lại tiếp tục đi. Tôi cảm giác anh không tôn trọng tôi. Anh nói nếu như đi bậy bạ sẽ không gửi địa chỉ cho tôi.
Tôi rất tức giận vì những điều giao kèo từ trước anh lại không tuân theo. Anh năn nỉ nhiều lần nhưng tôi không chịu. Anh có đồ cá nhân ở nhà tôi nên hai hôm sau tôi đã soạn sẵn, nói anh qua lấy. Rồi mẹ khuyên nên tôi cũng xiêu lòng, bỏ qua cho anh. Một tuần sau chuyện đó, chúng tôi nằm cạnh nhau, do anh xỉn nên ngủ trước. Linh tính mách bảo thế nào trong người tôi bồn chồn, khó chịu, tôi đã cầm điện thoại anh để xem. Tôi vào chat, thấy hai người bạn của anh đi nhậu chung và sau đó gọi gái gọi.
Tôi gọi anh dậy nói chuyện, tát anh hai cái không nương tay. Anh giải thích là sau khi nhậu đến 5h sáng thì về nhà ba mẹ sẽ chửi, về cơ quan sợ bị cấp trên nói ăn nhậu bê tha, vì thế mới vào khách sạn ngủ. Hai người bạn đi cùng gọi ba cô gái gọi đến, có kêu lên phòng anh nhưng anh không chịu, vì thế chỉ hai người kia sử dụng dịch vụ. Một trong số hai người bạn đó ngủ cùng với hai cô. Tôi nghe xong choáng váng, đứng không nổi. Anh nói sau khi dậy đi làm thì anh bạn kia mượn anh thêm hai triệu đồng do sợ không mang đủ tiền. Tôi hỏi, anh nói trong tin nhắn "không chịu" nghĩa là sao? Là anh không chịu trả tiền giá đó hay sao? Anh bảo không dùng dịch vụ gái gọi nên nhắn là không chịu, anh còn thề thốt nữa. Anh hứa sẽ từ chối và hạn chế gặp đám bạn đó.
Tính tôi đa nghi, nhạy cảm, suy nghĩ nhiều. Tôi hình dung ra cảnh đó đã không thể chịu được. Tôi đề nghị tạm chia tay ba tháng, xa nhau để cả hai suy nghĩ lại. Trong thời gian này cả hai tự do, mục đích tôi là dần dần xa anh để ít đau khổ. Mấy hôm nay tôi không ăn ngủ gì được, mong được mọi người chia sẻ cái nhìn khách quan, cách xử lý đúng đắn. Tôi không sợ chia tay vì mới 27 tuổi, chỉ sợ kết luận sai làm mất hạnh phúc của mình. Chân thành cảm ơn các bạn.
Hồng Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc