Tôi và anh quen nhau tầm ba tháng, tôi mới vào công ty và anh tán tôi ngay. Khi đó, tôi mới chia tay mối tình lâu năm, lại ở một mình nên rất buồn, ban đầu chỉ nghĩ quen cho đỡ buồn nên khá dễ dãi, nhưng lại không dứt ra được vì thấy anh rất tốt. Tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn lập gia đình với người cũ, còn với anh lại khác. Dần dần tôi thấy yêu anh, trớ trêu là lúc đó tôi lại thấy anh không còn thích mình như lúc đầu. Lúc đầu anh bảo sẽ theo tôi về quê tôi sống, nhưng gần đây lại bảo nhà anh phản đối. Tôi mềm lòng, bảo vậy em sẽ theo anh ý anh, nhưng tôi thấy anh vẫn lạnh nhạt, không nồng nhiệt như lúc đầu.
Mỗi lần cãi nhau anh đều rất cứng, không bao giờ nhỏ nhẹ, dỗ dành tôi, toàn giữ im lặng. Có một lần tôi tức quá nói không quen được nữa thì thôi, anh đồng ý ngay. Sau đó tôi thấy mình hơi trẻ con nên xin lỗi anh, anh bảo muốn ở một mình, yêu cầu ít liên hệ trong một khoảng thời gian xem có trân trọng nhau hay không. Tôi đồng ý nhưng không chịu được lại đi tìm anh. Hai đứa ở chung dãy trọ, đi làm chung, dường như dính nhau 24/7 nên tôi nghĩ anh nhanh chán. Anh đang về quê chơi, tôi phát hiện anh nói dối một chuyện, hỏi thì anh không thèm trả lời tôi nữa. Tôi tiếp tục gặng hỏi, anh chỉ nói đợi anh về rồi giải quyết.
Tôi cảm thấy rất bứt rứt, tại sao không thể giải thích ngay cho tôi đỡ lo nghĩ? Gặng hỏi mãi cuối cùng anh cũng giải thích lý do nói dối tôi. Anh còn bảo đã tâm sự chuyện của hai đứa cho gia đình và có nhiều ý kiến không hay do quê hai đứa xa nhau. Tôi bảo tạm thời không muốn liên hệ nữa, anh cũng đồng ý và im luôn. Thật sự tôi thấy anh không yêu mình nhiều, dường như anh muốn chia tay tôi nhưng bản thân không muốn tin vì bình thường anh vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tôi stress, muốn buông bỏ nhưng lại sợ cảnh chia tay. Mong mọi người cho lời khuyên.
Duyên Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc