Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng, sống cùng xã, hai gia đình đều biết nhau. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm chúng tôi sẽ làm đám cưới. Anh là người chín chắn, trưởng thành, có chí và biết yêu thương gia đình. Anh khá bận rộn vì ngoài thời gian đi làm còn đi học thêm.
Có một điều khiến tôi luôn trăn trở và lý do chúng tôi hay cãi nhau đó là trong mỗi cuộc tranh cãi anh không bao giờ nhường nhịn tôi hoàn toàn. Tôi cho rằng đàn ông nhường nhịn phụ nữ là điều hết sức bình thường dù đôi lúc phụ nữ giận hờn vu vơ. Sau đó người đàn ông có thể ngồi lại nói chuyện, phân tích đúng sai cho người phụ nữ nghe, bạn trai tôi không như vậy. Anh nói yêu tôi nhưng không phải lúc nào cũng nhường nhịn tôi, nếu như vậy thì anh là người nhu nhược, liệu tôi có thích một người như vậy không?
Anh sợ rằng nếu cái gì cũng nhường nhịn thì tôi sẽ không biết điều. Anh cho rằng tôi chỉ biết hơn thua với anh chứ nhất định không chịu bỏ cái tôi để nghĩ và thương anh. Trong khi tôi cảm thấy mình không đòi hỏi gì quá đáng ở anh cả. Tôi chỉ muốn trong mỗi lần cãi vã, anh có thể nhịn và sau ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhiều lần cãi nhau anh lại nói: "Nếu em cảm thấy anh không được như người em muốn thì đi tìm người khác đi". Tôi bảo anh nếu còn nói như vậy thì tôi sẽ mặc định là anh không cần tôi nữa. Tôi chỉ chê anh mỗi điểm này. Tôi cũng lo sợ cứ như vậy, nếu sau này có về chung một nhà, nhiều vấn đề phát sinh sẽ khiến chúng tôi bỏ nhau thật. Mong mọi người cho lời khuyên.
Thư
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc