Anh hỏi nhiều bạn xem họ thấy tôi như thế nào, rồi còn mang tôi ra trêu trọc khi nói chuyện với họ. Tôi thất vọng, đề nghị chia tay. Anh bảo hỏi như thế để biết mình quyết định đúng khi yêu tôi, là đàn ông nên anh nói chuyện phiếm thế thôi.
Tôi không chịu được khi yêu nhau ngần ấy năm mà anh vẫn phải hỏi người khác xem bạn gái mình như thế nào. Tôi thấy anh làm vậy là cho phép người khác nói xấu tôi trước mặt anh. Anh còn ngụy biện rằng đàn ông nói thế là bình thường, lần sau sẽ không nói vậy nữa.
Tôi buồn lắm, không hiểu sao đối xử với tôi như vậy mà anh vẫn dắt về ra mắt gia đình, mua quà tặng 20/10 mẹ tôi, mua điện thoại đời mới nhất cho tôi nữa. Anh cũng nói chuyện tương lai nhưng khi tôi đề cập chuyện cưới xin anh lại không muốn nhắc tới. Có phải anh chỉ muốn yêu, chưa muốn cưới đúng không mọi người?
Oanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc