Tôi không nghĩ có thể quen anh lâu như vậy. Ngày xưa khi quen nhau cả hai đều nghèo khó, đến gói mỳ còn chia đôi. Có điều ngày đó tôi chăm chỉ nên luôn lo lắng mọi thứ giúp anh. Anh cùng tôi trải qua mọi khó khăn, rồi chuyện "cơm áo gạo tiền" khiến chúng tôi có nhiều bất hòa; anh lại nóng nảy, gia trưởng nên không giữ được bình tĩnh, nhiều lần tổn thương tôi. Tôi cũng vì thương mà tha thứ.
Đến giờ tài chính chúng tôi khá đầy đủ, anh đã bù đắp cho tôi phần nào nhưng tôi lại cảm thấy mình đã độc lập tài chính, chỉ băn khoăn về tương lai. Tôi có nên tiếp tục không vì bản tính con người không thể thay đổi, những lúc bình thường anh vẫn quan tâm tôi, đến khi có chuyện không vừa ý là anh đổ lỗi, bảo thủ, gia trưởng, quát mắng. Tôi tiếc những năm tháng cùng anh, còn tiếp tục thì phải có mục tiêu, mà mục tiêu là ở tương lai. Tôi không muốn cuộc sống hôn nhân như địa ngục. Mong mọi người cho lời khuyên.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc