Tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, đang định xin việc thì biết tin mình có bầu được một tháng. Tôi và bạn trai cũng dùng biện pháp tránh thai nhưng do một lần chủ quan không bảo vệ (dù sau đó tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn dính). Chuyện này xảy ra nằm ngoài ý muốn của tôi. Người yêu tôi cũng rất sốc về việc này. Tháng sau anh lại đi du học nước ngoài, hai đứa hồi mới yêu nhau rất tình cảm nhưng càng ngày càng cảm thấy không hợp nhau. Anh gia trưởng và bảo thủ, lúc nào cũng ra vẻ người lớn và thích quản lý tôi từng cái một. Còn tôi tính cách thoải mái, bốc đồng. Tôi chỉ lên mạng tí thôi mà anh cũng mắng tôi rằng chuyện gì cũng nói cho thiên hạ nghe được, không biết suy nghĩ.
Anh đi chơi với bạn tôi không có ý kiến gì nhưng tôi đi chơi với bạn là anh lại bảo chỉ quan tâm bạn, bạn quan trọng hơn anh. Giờ có thai anh nói chỉ có 2 cách, một là cưới, hai là bỏ nhưng anh muốn bỏ nhiều hơn vì không thực sự yêu tôi và hai đứa không hợp nhau, ở với nhau cũng khó. Còn tôi không muốn cưới và cũng không muốn bỏ con. Tôi nói với anh, dù có khó khăn thế nào cũng không làm phiền anh, chỉ cần để tôi giữ lại con, nhưng anh không đồng ý. Tôi bảo cưới thì anh lại lôi ra một đống lý do là 2 đứa không hợp, rồi chưa có gì trong tay.
Tôi cũng thế, vừa tốt nghiệp chưa kịp đền đáp gì cho bố mẹ giờ có thai tôi cũng rất buồn, mẹ sẽ rất thất vọng về tôi nhiều. Nhưng con tôi không có tội gì cả, lỗi ở người lớn sao lại bắt nó phải gánh chịu. Rồi nếu bỏ thai tôi rất sợ sau này không có thai được nữa. Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết nên bỏ hay không, bỏ thì tốt cho cả hai nhưng tôi muốn giữ lại con và làm mẹ đơn thân. Giờ tôi không biết làm thế nào. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên.
Vân