Tôi hơn 30 tuổi, độc thân, anh hơn tôi năm tuổi. Anh không giấu tôi điều gì, cả về những mối quan hệ trong quá khứ, giới thiệu tôi với gia đình, quan tâm tôi từng điểm nhỏ nhặt, cũng xem gia đình tôi như gia đình anh. Anh bảo tôi trẻ con do tôi hay giận dỗi, luôn muốn tôi trưởng thành hơn.
Gần đây tôi thấy thái độ của anh lạnh nhạt dần, không gọi điện buổi sáng và tối cho tôi nữa, chỉ nhắn tin hỏi han. Anh vẫn quan tâm tới từng điểm nhỏ trong cuộc sống của tôi nhưng không còn nhiệt tình như xưa nữa, lúc nào cũng là người kết thúc cuộc gọi và tin nhắn. Có một điều làm tôi mất tin tưởng hơn nữa là anh không còn tỏ vẻ ham muốn tôi như trước.
Từ khi quen anh, tôi chỉ đi hẹn hò đúng một lần, từ đó anh qua nhà thăm tôi và gia đình khi muốn gặp mặt. Tôi vốn có chút tự ti, chắc vậy mà hay suy nghĩ lung tung, phân vân không biết tình yêu này là thật hay chỉ hời hợt. Mong mọi người cho tôi chút ý kiến.
Mỹ Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc