Khi quen nhau, anh cũng nói về chuyện ly hôn này, anh với vợ cũ mạnh ai nấy sống, có điều ở cùng chung cư, người tầng trên người tầng dưới. Trước khi yêu tôi, chủ đề anh nói cùng tôi luôn về người yêu cũ, người ấy là bạn tôi, giờ cô ấy lấy chồng và có con rồi.
Vừa qua, vì dịch bệnh nên công việc của anh ấy vô cùng khó khăn, tôi không muốn tạo áp lực. Giờ tôi rất băn khoăn khi vợ cũ ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện cho anh, anh thì bảo họ chỉ nói về con. Tôi bảo anh chụp giấy ly hôn, anh luôn tìm lý do không chụp. Một ngày anh chỉ nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi một hai tin, phần mềm chat luôn để chế độ tắt thông báo của tôi. Hôm 8/3, anh đăng hình vợ cũ lên mạng xã hội, tôi hỏi anh vẫn trả lời làm thế vì con. Tôi hoang mang lắm, rất thương anh nhưng không biết nên dừng lại hay tiếp tục. Nếu tiếp tục thì tương lai tôi sẽ như thế nào? Tôi nên làm gì cho đúng? Mọi người cho tôi lời khuyên với. Chân thành cảm ơn.
Hân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc