Tôi 29 tuổi. Năm 20 tuổi, tôi quen một người qua mạng xã hội. Khi đó bố mới mất nên tôi sống khép mình, chỉ trò chuyện online với người đó. Chúng tôi trò chuyện hơn một năm tôi mới đồng ý gặp mặt. Lúc đó tôi tin tưởng anh là người tốt và cũng có cảm tình với mình. Trước đó tôi không yêu đương và cũng chẳng biết gì về chuyện trai gái, thế nên bản thân đã mất đi lần đầu như vậy. Những ngày sau tôi thấy anh ít nói chuyện và nếu nói thì chỉ muốn rủ đi nhà nghỉ nên tôi không đồng ý.
Đến năm 22 tuổi, tôi ra trường và bắt đầu đi làm, không liên lạc với anh ta nữa. Sau đó tôi chuyển việc vào Sài Gòn. Năm 2020, đang lúc dịch Covid, tôi lại nhận được tin nhắn trên chat. Ban đầu tôi không muốn nói chuyện nhưng dịch dã, ở nhà nhiều, suy nghĩ áp lực nên tôi trò chuyện linh tinh. Nhiều lần anh ta nhắc lại mấy chuyện nhạy cảm này nọ, tôi cứ bơ đi. Đến năm 2022 tôi xin chuyển về Hà Nội, anh ta đến giúp tôi chuyển đồ, nói vẫn còn độc thân và muốn xây dựng sự nghiệp, chưa muốn lập gia đình. Hôm đó tôi đã cho anh ta ở lại một hôm. Tôi nghĩ mình 27 tuổi rồi, nếu anh ta còn độc thân thì nên thử một cơ hội xem có nên duyên không. Vậy mà sau hôm đó anh ta lại mất hút, chẳng nói năng gì, chỉ thi thoảng có vài ba tin nhắn, lại còn nhắn những thứ nhạy cảm. Tôi thấy có lẽ không phù hợp với mình.
Đến tháng 11 năm 2022, anh chị giới thiệu cho tôi một người bạn cùng quê. Tôi đã chấm dứt liên lạc với người kia và xóa hết tin nhắn. Tôi cùng người mới hẹn hò, ăn uống, xem phim rất vui vẻ, chính thức yêu nhau, về nhà ra mắt gia đình hai bên. Mọi thứ đang rất bình yên, vui vẻ thì đến tháng 10 năm ngoái tôi chuyển phần mềm chat sang điện thoại khác và tin nhắn trước đó khôi phục lại mà bản thân không biết. Vô tình hôm đó bạn trai lại xem điện thoại của tôi nên đọc được những tin nhắn trước đây với người kia. Anh bảo tôi không trân trọng bản thân, để cho người ta lừa dối và lợi dụng, nhìn vào sẽ biết người ta không có tình cảm, chỉ muốn chuyện kia, thế mà tôi vẫn chấp nhận.
Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, tôi đã một lòng một dạ, không hề có ý nghĩ lệch lạc nào cả. Tôi nghĩ cả hai yêu nhau và sống cho hiện tại, tương lai mới là điều quan trọng, nhưng bạn trai tôi lại không làm được. Anh bảo dần dần chỉ thấy chán nản khi ở cạnh tôi thôi. Tôi chẳng biết phải làm gì cả, thất tình ở cái tuổi 29 thật đau đớn và hoang mang. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.