Sau 3 năm yêu xa anh mới về thăm tôi được một lần. Anh rất khó tính, yêu xa vậy mà ngày anh nhắn được một tin, cả tháng gọi được một lần, cũng không nói lời yêu thương. Lúc đầu anh định bảo lãnh tôi sang nhưng sức khoẻ tôi đang yếu. Có hôm tôi bị ốm anh cũng không hỏi thăm, lại còn quát, bảo không làm được thì nghỉ đi, sau này sang đây sao sống được.
Tôi cũng học tiếng để định sang đấy nhưng tiếng khá khó, hay quên. Anh thường mắng, bảo có ngần đấy mà không học nổi. Anh còn suốt ngày khoe có người này người kia theo đuổi. Tôi có nên chấm dứt không?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.