Sau đó, tôi chủ động nhắn tin giải thích rõ và chúng tôi lại trở về bên nhau. Đi với anh, nếu có tin nhắn hay cuộc gọi mà tôi không nghe thì anh đều bảo phải có lý do gì đấy nên tôi mới không nghe. Nếu tôi online facebook muộn thì anh nói khuya còn nói chuyện với trai. Những lần đó, anh lại giận và tôi lại giải thích. Chuyện tình yêu của tôi cứ vậy, hiểu lầm rồi giải thích khiến cả hai cùng mệt mỏi.
Đỉnh điểm là lần này. Tôi được một anh bạn mời đi uống nước để cảm ơn đã giúp trong công việc. Tôi không có xe nên anh này đưa về. Lúc tôi đi đường, người yêu gọi điện nhưng tôi không biết nên không nghe máy. Tôi về đến nhà, bạn trai đã chờ sẵn ở đầu ngõ. Anh bảo anh bạn kia về rồi bắt đầu nói một số lời xúc phạm tôi, dù có cả mặt mẹ tôi ở đó.
Với thái độ mất bình tĩnh, anh hỏi điện thoại. Đây là quà anh mới tặng tôi, tôi tưởng anh đòi nên đưa cho anh. Ra đến cổng anh đập tan rồi nói điện thoại cũng chỉ là vật chất. Tối đấy, anh đi uống rượu với bạn đến khuya. Hôm sau, để anh bình tĩnh, tôi mới nhắn tin giải thích và xin lỗi vì làm anh tổn thương nhưng anh im lặng. Bạn bè anh ấy nói lại là anh không tha thứ cho tôi.
Chuyện đã hai tháng. Tháng đầu, tôi cố gắng tìm và giải thích. Tôi gọi và nhắn tin anh đều im lặng. Tôi gọi nhiều, anh chặn số tôi. Một tháng nay, tôi cũng im lặng và rất buồn. Hiện nay tôi vẫn còn giữ một chiếc xe đạp và máy tính của anh, để ở nhà tôi cho tôi dùng. Giờ tôi phải làm gì với anh và đồ đạc của anh? (Phương)

Ảnh: anhdwallpaper.com
Trả lời
Đồng cảm với sự khổ tâm của bạn khi không có cơ hội giải thích cho những hành động của mình, đặc biệt là với người mình yêu thương. Từ những dữ kiện mà bạn cung cấp cho thấy, người yêu của bạn có xu hướng muốn kiểm soát mọi hành vi của bạn và anh ấy cũng là một người đầy cảm xúc. Chính vì suy nghĩ và tính cách như vậy nên anh ấy dễ hiểu lầm bạn và làm cho cả hai đều cảm thấy mệt mỏi.
Chuyện đã xảy ra và bạn đã cố gắng hết sức mình để giải thích cho anh ấy nhưng anh ấy không cho bạn cơ hội. Thật ra, bạn không làm gì sai cả. Do vậy, không nhất thiết phải dằn vặt mình quá lâu như vậy bạn ạ! Bạn nên suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ của mình xem hai người có thật sự hợp nhau và có thể dung hòa với nhau được không? Khi còn đang yêu mà người yêu của bạn đã muốn kiểm soát bạn như vậy thì sau này, nếu như cưới nhau anh ấy sẽ như thế nào? Nghĩ vậy để thấy thanh thản hơn cho dù chuyện tình của bạn có kết thúc như thế nào đi nữa.
Bạn biết chỗ ở hay chỗ làm việc của anh ấy chứ? Nếu ở gần, hãy đến gặp trực tiếp để có cơ hội được giải thích. Nếu anh ấy không có thiện chí lắng nghe thì bạn cũng không cần phải cố gắng vì những gì cần làm, bạn đã làm hết rồi. Về đồ đạc của anh ấy, bạn có thể đến trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một ai đó để trả lại. Khi không còn duy trì mối quan hệ tình cảm thì tốt nhất là nên dứt khoát về vật chất.
Cuộc đời có rất nhiều lựa chọn và bạn cũng hoàn toàn có cơ hội để tìm cho mình một người đàn ông thật sự biết yêu thương, chăm sóc.
Thân mến chào bạn!
Thạc sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân