Bạn trai tôi là người có năng lực, có chí cầu tiến, biết phấn đấu để lo cho gia đình nhỏ sau này. Chúng tôi quen nhau vì làm chung công ty. Tính tôi khá thoải mái, không thích giận, cũng chịu hiểu cho anh. Tôi chưa bao giờ giận anh vì điều gì, còn anh hay để ý những câu nói vu vơ của tôi (những câu mà tôi thấy rất bình thường). Khi anh có chuyện không vui là lôi hết những câu nói trước giờ của tôi ra để chì chiết (câu khiến anh không hài lòng). Anh cho rằng tôi là người thế này thế kia, bảo tôi đanh đá, chua ngoa, luôn suy nghĩ tiêu cực, nói tôi không hiểu cho anh.
Sau những lần như vậy anh đều xin lỗi, nói sẽ sửa nhưng lại không thay đổi gì. Tôi cố gắng tránh nói những câu nói làm anh không vui, cố chiều theo ý muốn của anh nhưng tất cả đều không tránh được. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi không biết phải làm gì cho anh vui, để anh thay đổi. Ngoài những lúc mâu thuẫn thì anh rất thương và chiều tôi. Tôi không biết nếu quay lại liệu anh có thay đổi được không?
Phương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc