Anh sống trong căn hộ sang trọng tại quận 1 hai năm, tôi mới quen anh vài tháng. Anh rất sạch sẽ, sang trọng, trên người anh từ trang phục đến trang sức đều đắt tiền. Anh rất ga lăng, lịch sự, rất dịu dàng, dễ thương, chiều chuộng, tôn trọng tôi, không ngại cho tôi biết nơi làm việc của anh, đưa tôi đi tham quan hết khu chung cư anh ở, chở tôi đi chơi khắp Sài Gòn.
Khi đi ngoài đường hay siêu thị, anh luôn nắm tay tôi, thân thiện với tôi. Tôi rất hãnh diện khi ra đường cùng anh. Anh có gương mặt rất đẹp trai, chạy xe đắt tiền. Anh đích thân nấu cơm và những món Ấn Độ rồi dọn sẵn chờ tôi đến ăn. Nhiều lần tôi đến trễ hơn cả tiếng anh vẫn chờ, không tỏ ra khó chịu. Lần nào tôi đến anh cũng mua sẵn bánh, món này món kia cho tôi ăn. Nói chung quen anh, tôi mới biết cảm giác phụ nữ được cưng chiều là như thế nào. Anh cũng tự mua quần áo tặng tôi.
Gần đây anh bảo muốn ở bên tôi mãi mãi, không thích ở căn hộ kia nữa, muốn xin mẹ tôi cho dọn đến nhà tôi ở và sống như một gia đình. Tôi bảo nhà mình không đủ tiện nghi, không đẹp như căn hộ của anh. Anh nói căn hộ đó là nhà thuê, từ nhà tôi chạy đến quận 1 chỗ anh làm việc rất xa. Cửa hàng trang sức không phải của anh, anh ký hợp đồng làm quản lý ba năm, giờ sắp hết thời hạn rồi, lo sợ không biết sẽ làm việc gì để ra tiền nữa. Anh hỏi tôi đã tìm được việc làm chưa?
Từ đầu tôi đã nói mình làm việc tự do, mỗi tháng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân, mẹ có lương hưu giáo viên cũng đủ sống. Anh bảo vậy tôi làm có đủ tiền chi tiêu và lo cho cuộc sống của cả nhà? Tôi bảo anh cũng làm ra tiền mà, anh nói hết hợp đồng ở cửa hàng trang sức thì không biết làm gì, tôi không chăm sóc và cho anh ăn sao?
Tôi nói anh sống sang chảnh như vậy làm sao em lo nổi. Anh tỏ ra buồn bã, bảo tôi không thật lòng thương anh. Tôi sẵn sàng cho anh ở miễn phí một phòng trong nhà mình nhưng anh phải kiếm tiền lo cho bản thân, sao tôi kiếm được nhiều tiền như vậy mà lo cho cả anh.
Một tuần qua anh về Ấn Độ làm giỗ mẹ, vẫn liên lạc với tôi mỗi ngày, quay video lễ giỗ gửi cho tôi xem. Tôi thấy khung cảnh nhà anh rất giàu, bề thế, nhà có nuôi cả bò sữa. Lễ giỗ mẹ anh đông và long trọng lắm.
Tôi không hiểu sao anh lại bảo tôi đi làm để có tiền cho anh ăn và chăm sóc anh nữa. Xin hãy cho tôi lời giải đáp và lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc