Tôi 24 tuổi, chưa lập gia đình. Bạn trai 37 tuổi, đã ly hôn và nuôi 2 con nhỏ. Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau gần một năm, tình cảm nói chung là tốt. Gần đây, tôi hẹn gặp một bạn nam trên mạng, quen hơn nửa năm, thỉnh thoảng trò chuyện. Anh là sếp, hơn bạn trai tôi về điều kiện kinh tế, còn chức vụ của bạn trai tôi chỉ cao hơn công nhân một chút. Sau một thời gian nói chuyện, anh nói thích tôi, xin cơ hội nhưng tôi từ chối. Rồi anh đồng ý làm bạn, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm. Tôi và anh cách nhau khoảng 16, 17km. Nhiều lần anh hẹn gặp mặt hoặc gửi quà nhưng tôi đều không nhận.
Hôm vừa rồi anh nhắn tin hẹn gặp, tôi đồng ý và định đưa cả bạn trai đi cùng. Tôi hỏi bạn trai có muốn đi không. Anh nói đó là quyền lợi và tự do của tôi rồi kêu mệt và đi ngủ. Tôi đã suy nghĩ nhiều và quyết định không đi gặp người kia nữa, nhưng cũng không báo lại với bạn trai nên anh cứ nghĩ tôi gặp rồi. Ngày hôm sau, bạn trai hỏi tôi hẹn người kia có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Nếu anh không đi cùng thì tôi có đi không? Rồi hỏi trước lúc hẹn người kia sao không hỏi ý kiến anh? Tôi nói chỉ đơn thuần là bạn bè, dù anh không đi tôi vẫn sẽ đi. Tôi chỉ thông báo chứ không phải xin phép anh đồng ý. Thế là anh đùng đùng nổi giận, bảo tôi không coi anh là người yêu nên mới vậy. Nếu tôi như vậy thì chả việc gì phải kể với anh. Rồi tôi nói anh ngôn hành bất nhất, miệng nói kết bạn là quyền lợi, tự do của tôi, nhưng lại yêu cầu tôi phải xin phép đợi anh đồng ý mới được gặp.
Xin nói thêm là bạn trai tôi ly hôn do vợ ngoại tình với một người đàn ông trên mạng. Anh nói tôi biết rõ anh rất mẫn cảm với vấn đề này, tại sao không thử đứng ở vị trí của anh mà nghĩ. Thấy anh nói đến chuyện của vợ cũ, tôi lại càng tủi thân. Như vậy khác nào anh không tin tưởng tôi, đánh đồng tôi với chị ấy. Giờ tôi rất bối rối, liệu việc hẹn gặp người bạn kia có sai không? Mong chuyên gia và bạn đọc góp ý giúp tôi.
Bích
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm gợi ý:
Bích thân mến,
Dường như bạn muốn đưa ra thật nhiều lý lẽ để chứng minh mình không sai khi hẹn gặp người đàn ông khác trên mạng. Bạn đã có bạn trai, lại là mối tình đầu, tình cảm đang tiến triển tốt, vậy bạn làm quen và muốn gặp người khác làm gì? Anh kia có điều kiện tốt hơn bạn trai bạn về mọi mặt. Liệu có phải bạn muốn cho bản thân thêm cơ hội lựa chọn? Trong thâm tâm bạn vẫn còn phân vân, tính toán, chưa dứt khoát, rõ ràng trong tình yêu hay sao?
Bất cứ người đàn ông nào yêu một cô gái chân thành, khi biết hôm nay cô ấy hẹn gặp người đàn ông khác, cũng cảm thấy ghen tuông, tổn thương, khó chịu, nghi ngờ. Nếu bạn trai bạn không có những cảm xúc đó, có thể anh ta dối lòng hoặc lừa dối bạn, mối quan hệ này với anh ta không quan trọng, bạn muốn đi đâu, làm gì thì kệ.
Bạn trai bạn từng ly hôn vì vợ ngoại tình với một người đàn ông trên mạng. Vết thương này vẫn luôn ám ảnh anh ta nên việc bạn hẹn gặp người kia như một nhát cắt mới lên vết sẹo cũ. Có thể bạn hơi vô tâm và cho rằng mình không có lỗi. Nhưng qua những gì bạn kể, tôi cảm thấy bạn đang cố ngụy biện cho mình. Bởi nếu gặp rồi, bạn nảy sinh cảm xúc với người kia thì sao? Một khi đã xác định gắn bó với bạn trai, không muốn đi xa thêm với người kia, thì bạn không nên đồng ý hẹn gặp để người kia hy vọng, và làm bạn trai đau lòng.
Bạn nói chỉ muốn thêm một người bạn. Điều này rất không thật lòng và cũng khó, bởi người kia đã thể hiện thích bạn. Đồng ý đi gặp gần như là bạn chấp nhận hẹn hò. Bạn hãy tự nhìn lại lòng mình xem có phải cũng xao động, tò mò về người kia, thậm chí là muốn cho bản thân thêm cơ hội chọn lựa? Việc tìm kiếm, lựa chọn một người phù hợp là quyền của bạn, không có đúng hay sai, nhưng đó là khi bạn chưa yêu ai. Còn hiện tại bạn đang có bạn trai, hãy tôn trọng anh ấy và trân trọng tình yêu của mình.
Chúc bạn sớm nhìn nhận rõ vấn đề.
Muốn được Th.s Nguyễn Thị Tâm tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.