Từ: Hoa Tim
Đã gửi: 25 Tháng Năm 2011 10:45 SA
Gửi anh Nam!
Tôi là một độc giả nữ của mục Tâm sự, cũng giống như anh, tôi đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân và bắt đầu suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc hơn. Trong thực tế, tôi được biết rất nhiều câu chuyện như câu chuyện của anh, đó là câu chuyện của bạn bè tôi và của chính tôi. Tôi nghiệm ra rằng, không chỉ có tôi, có anh, mà rất nhiều người khác nữa, khi đứng trước quyết định to lớn mà biết rằng nó có thể thay đổi cuộc sống của mình sẽ phải đắn đo, so sánh và cân nhắc.
Tình yêu đôi khi chỉ là cảm xúc giữa con trai và con gái được đẩy lên một cấp bậc cao hơn mà thôi. Anh là người đàn ông đa cảm, nếu có cơ hội gần gũi với những người con gái khác nữa, tôi e rằng anh vẫn có thể rung động và có tình yêu với họ dễ dàng. Vậy nên, anh đang nghĩ là với vợ anh hiện giờ chỉ còn có tình thương thì anh đúng rồi, nhưng điều đúng hơn là anh đã từng yêu cô ấy, có thể đã từng yêu mạnh mẽ như là anh đang yêu cô bạn bây giờ.
Anh nên dành cho mình khoảng thời gian nhiều hơn để nghĩ kỹ và cảm nhận về chính tính cách của bản thân mình và tình cảm hiện tại của anh. Nếu người con gái kia là người rất đặc biệt, tạo tình cảm khác biệt hơn hẳn so với tình cảm thông thường của anh, cô ấy cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy, anh hãy giữ lấy cô ấy.
Tôi nhận ra, không nhiều người tìm được một nửa hoàn hảo của mình, vì vậy, tìm được thì đừng bỏ qua, nếu không anh sẽ phải day dứt suốt đời vì tiếc nuối và vợ của anh liệu có chịu được điều này? Còn nếu tình cảm của anh với cô ấy chỉ đủ mạnh giống như tình cảm mà anh đã từng có trước kia với các cô gái khác thì anh hãy giữ vợ chưa cưới, đừng buông tay. Cô ấy mới chính là người anh cần và yêu anh nhất.
Còn anh, lại có thể yêu vợ như ngày trước nếu chủ động làm mới lại cảm xúc của mình. Cho dù chọn lựa thế nào anh vẫn sẽ làm tổn thương 1 trong 2 người con gái mà anh yêu. Nhưng nếu anh quyết đoán, chia sẻ cởi mở, chân thành hơn với cả hai, anh sẽ giúp làm giảm bớt sự tổn thương đó cho họ.
Khi quyết định rồi, anh mạnh mẽ mà đón nhận kết quả, đừng hối tiếc, đừng quay đầu lại mà cố gắng tạo dựng hạnh phúc cho gia đình mình. Sự do dự, tham lam, đứng núi này trông núi nọ của đàn ông luôn làm cho phụ nữ phải đau khổ. Rồi mọi chuyện rồi sẽ trôi qua theo thời gian, nỗi đau sẽ mờ dần và phôi pha vì ai cũng phải tiếp tục cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc khác cho mình.
Quan trọng nhất là cách cư xử của anh trong giai đoạn này với 2 người con gái. Tôi đã phải thầm cảm ơn bạn trai mình khi anh rời bỏ mình rõ ràng, dứt khoát để đến với tình yêu mạnh mẽ của anh. Đó là một người cũ, họ từng ở bên nhau chỉ vài tháng, nhưng là người anh ấy không thể nào quên cho dù anh đã có dự định cưới tôi.
Tôi không trách anh ấy được tuy cảm thấy đau lắm, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới quên được anh. Anh ấy đã biết cách ra đi khiến tôi chịu ít đau khổ nhất vì anh ấy đã chia sẻ suy nghĩ chân thành, không tham lam, cố tình níu giữ tình cảm của tôi cho dù tôi biết, trong thâm tâm anh ấy chưa thể nào dứt bỏ hẳn.
Anh ấy hiểu rằng nếu đến với người kia mà vẫn tiếp tục quan tâm đến tôi, dù chỉ là để bù đắp cũng sẽ khiến tôi còn đau khổ hơn. Khi tôi nhìn vào sự lựa chọn của anh ấy, tôi thấy anh đã làm đúng. Nhìn vào hạnh phúc hiện tại của anh ấy, tôi lại có niềm tin rằng rõ ràng có tồn tại những tình yêu mạnh mẽ như thế.
Thật lạ là tôi cảm thấy lạc quan hơn khi nghĩ rằng sẽ có một người khác yêu tôi như anh ấy yêu vợ bây giờ. Nếu tôi và anh ấy đến với nhau, không chắc có được hạnh phúc như thế cho cả 2 người. Trong câu chuyện của anh, anh chính là người quyết định tất cả. Tôi nghĩ, phụ nữ nhiều người đơn giản lắm, không đến mức tâm địa phức tạp như nhiều người hoài nghi về bạn gái của anh.
Có được người đàn ông biết cách làm họ yêu là đã thấy đủ hạnh phúc rồi. Anh chọn ai thì đều có thể làm cho người đó hạnh phúc ngay cả khi anh không yêu họ nhiều như họ tưởng. Người phụ nữ hạnh phúc sẽ luôn cố gắng mang đến hạnh phúc để đền đáp cho người đàn ông của mình.
Đừng quá lo lắng rằng liệu anh chọn cô này thì có đảm bảo được sự an toàn lâu dài cho cuộc sống của mình hơn khi chọn cô kia không? Không biết trước được điều đó đâu anh, muốn biết thì phải lấy cả 2 mới so sánh được. Thế nên, cứ lo lắng thế, dù anh ở bên ai cũng sẽ thấy nuối tiếc mà thôi. Con cá nào mất cũng to cả.
Hơn nữa, những tính toán đó thể hiện rõ ra anh là người ích kỷ trong tình yêu, chỉ nghĩ đến cảm xúc và tương lai của bản thân mình, anh yêu mình hơn tất cả các cô gái khác. Tự đánh giá bản thân và lắng nghe con tim của mình chỉ dẫn ngay lúc này sẽ giúp anh có quyết định tốt nhất.
Chúc anh có được hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà cho vợ con của anh, hơn nữa, tránh được sự tổn thương lớn cho người khác. Cảm ơn ban biên tập đã đăng bài của tôi.