Anh bảo gia đình anh biết về tôi, sự thật là anh chưa nói gì với gia đình. Anh còn bảo đang khó khăn nên nhiều thứ tôi phải bỏ tiền túi ra lo từng chút một cho bố con anh. Khi dẫn tôi đi đâu với bạn bè, anh chẳng bao giờ giới thiệu với mọi người tôi là ai, ai hỏi thì anh nói mỗi câu: "Bạn em", cũng không nói tên tuổi, không nói thêm bất cứ gì, mọi người hỏi gì anh trả lời nấy. Anh cứ như thể tôi là bảo mẫu chăm lo cho con anh, thay vì phải mướn một ai đó chăm con thì tôi lại dành tình cảm rồi lo cho bé. Nói chuyện với ai anh cũng bảo: "Cứ thương con em là em chịu", tôi không hiểu anh có tình cảm gì với tôi nữa không.
Tôi muốn hỏi rõ anh một lần để không phải mơ mộng điều gì từ anh hoặc vị trí trong lòng anh. Trước lúc có tôi, anh thuê bảo mẫu hơn ba triệu mỗi tháng, giờ tôi làm thay phần bảo mẫu, về sống chung cũng lo phụ thêm. Chưa bao giờ tôi nhận được tình cảm hay hành động gì của anh thể hiện rằng chúng tôi là người yêu nhau. Ở tôi và anh là mối quan hệ gì tôi cũng chưa biết nữa, chưa bao giờ anh nói với mọi người tôi là người yêu hay là bạn gái anh. Anh cho tôi cảm giác ở bên anh tôi chỉ như người bảo mẫu của con anh, vì còn lo được cho bố con anh nên anh để tôi bên cạnh. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Nếu muốn tiếp tục, tôi cần nói rõ với anh như nào, mong được các bạn chia sẻ cùng, thật sự tôi yếu lòng quá. Chân thành cảm ơn.
Thu Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc